01/06/2010 - 10:05

Album “Ngỡ đâu tình đã…!”

Một chuyến dạo chơi lãng mạn qua giọng hát Hồng Hạnh

Bìa album “Ngỡ đâu tình đã…!”.
Ảnh: nhacso.net

Sau một thời gian khá lâu “vắng bóng” trong lĩnh vực ca nhạc, ca sĩ Hồng Hạnh xuất hiện trở lại với album “Ngỡ đâu tình đã…!” (Phương Nam Phim sản xuất và phát hành đầu năm 2010). Album tập hợp 10 tình khúc nổi tiếng, được nhiều thế hệ khán, thính giả yêu thích nhưng mang màu sắc mới qua tiếng hát Hồng Hạnh.

Những năm đầu thập niên 90, ca sĩ Hồng Hạnh đã làm say lòng người yêu nhạc với những bản tình ca đầy cảm xúc. Hình ảnh Hồng Hạnh xuất hiện trên sân khấu với mái tóc xõa và ôm cây đàn ghi-ta hát mộc, được khán thính giả gọi là “người đàn bà xõa tóc hát tình ca” hay “người đàn bà đàn ghi-ta hát tình ca”. “Hoa vàng mấy độ”, “Yêu nhau đi”, “Đâu phải bởi mùa thu”... là những bài hát gắn liền với tên tuổi ca sĩ Hồng Hạnh. Cô đã đạt được giải Mai Vàng năm 1995 với ca khúc “Tình ca cho em” và dường như đến nay, bài hát này chỉ thật sự “đỉnh” qua tiếng hát của cô. Hồng Hạnh có chất giọng ngọt ngào, da diết, làn hơi đầy đặn, chắc khỏe và cách trình diễn giàu cảm xúc.

10 ca khúc trong album là những khúc tình ca “vang bóng một thời”, đã đi vào lòng khán giả như: “Tình ca cho em” (Nguyễn Nam), “Suối tóc” (Văn Phụng), “Nhìn những mùa thu đi” (Trịnh Công Sơn), “Mùa thu cánh nâu” (Nguyễn Ánh 9), “Ngỡ đâu tình đã quên mình”, “Huyền thoại người con gái” (Lê Hựu Hà), “Yêu nhau đi” (Nguyễn Hữu Thiết)... Có thể nói, hầu hết các bài hát này qua giọng hát của các “đàn anh”, “đàn chị” đã ghi nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ nhưng được Hồng Hạnh hát mới lạ hơn mà vẫn giữ được cái “tình” đằm thắm, bay bổng.

Mười bài hát là những cung bậc cảm xúc khác nhau vẫn nồng nàn, quyến rũ với “Tình ca cho em”, “Yêu nhau đi” hay cách xử lý nhanh hơn, vui tươi hơn trong “Tình khúc cho em”. Đặc biệt, album còn chứng tỏ được sự trải nghiệm, thẩm thấu của người ca sĩ. Thú vị nhất là khi nghe bài “Huyền thoại người con gái” khi được chuyển từ phong cách rock - alternative sang điệu jazz phiêu linh cùng nhóm hát bè làm cho bài hát ngọt ngào hơn. Hồng Hạnh hát dường như không quá chú trọng vào yếu tố kỹ thuật, lối xử lý chỉn chu mà thoải mái, bay bổng cảm xúc.

Album được trau chuốt khá kỹ từ hòa âm, phối khí đến hiệu ứng âm thanh, đã dự tranh giải Album Vàng (do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức) tháng 3 năm 2010 và Hồng Hạnh đạt giải Ca sĩ trình diễn hay nhất với lời nhận xét của nhạc sĩ Trần Long Ẩn – thành viên Hội đồng nghệ thuật: “Hồng Hạnh đang dạo chơi trên sân khấu chứ không phải biểu diễn. Cô hát một cách tự nhiên như đang đi dạo cùng âm nhạc vậy”.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết