19/05/2008 - 09:34

Thi kể chuyện về Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Mỗi câu chuyện là một bài học lớn

Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do thành phố tổ chức vừa kết thúc vào đêm 17-5-2008 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng người dân thành phố. Trước đó, các địa phương, đơn vị trong thành phố đã tổ chức hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo nên một khí thế sôi nổi nhân kỷ niệm 118 năm ngày sinh của Bác. Mỗi câu chuyện mà các thí sinh đem đến hội thi là một bài học giáo dục lớn về đạo đức, lối sống, về tình yêu lao động, yêu quê hương, đất nước, con người, đức tính giản dị, khiêm nhường, trong sáng của Người…

Phạm Thị Phương Thảo, giải Nhất Hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp thành phố:

BÁC HỒ LUÔN NHẮC NHỞ CHÚNG TA NÊU CAO Ý THỨC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 

Câu chuyện “Như người cha hiền” kể về một lần Bác Hồ đến thăm Sư đoàn 325 đang đóng quân ở Quảng Bình. Sau 2 tiếng đồng hồ Bác cháu quây quần bên nhau, giữa lãnh tụ và chiến sĩ như hòa làm một, khác nào cha với con trong niềm thương yêu dạt dào. Trước khi ra về, Bác đề nghị: “Để kỷ niệm ngày Bác cháu mình gặp mặt, mỗi người hứa trồng cho Bác hai cây phi lao. Các cháu có làm được không?”. Theo lời Bác, kể từ ngày ấy, khắp sư đoàn rộ lên phong trào trồng cây phi lao và hàng ngàn cây đã mọc lên dọc bờ biển Quảng Bình. Khi đất nước hòa bình, Người kêu gọi: “Người người trồng cây, nhà nhà trồng cây” để bảo vệ môi trường sinh thái. Trong những lần thăm nước bạn hoặc tiếp đón các vị nguyên thủ quốc gia đến thăm Việt Nam, Bác đều tổ chức trồng cây lưu niệm, đó chính là một nét đẹp văn hóa, không chỉ đem đến lợi ích cho cảnh quan môi trường, mà việc trồng cây đó cũng đã góp phần gắn kết mối quan hệ giữa nước ta với bạn bè quốc tế... “Mùa xuân là tết trồng cây. Làm cho đất nước càng ngày càng xuân”. Tết trồng cây do Bác Hồ khởi xướng đã trở thành phong trào xã hội rộng lớn, là truyền thống tốt đẹp của nhân dân ta. Lại một tết trồng cây nữa đã đến mà không có Bác tham gia, nhưng những mầm xanh do Bác ươm và những hoạt động thiết thực theo lời dạy của Bác vẫn còn sống mãi, góp phần làm cho môi trường ngày càng xanh...

Bằng chất giọng truyền cảm, sâu lắng, tình cảm thành kính đối với Bác Hồ kính yêu, Phạm Thị Phương Thảo, cán bộ nghiên cứu Bộ môn Sinh lý- sinh hóa, khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Trường Đại học Cần Thơ, đã giúp cho người nghe hiểu rõ hơn về tấm gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh được hình thành từ những điều rất giản dị, từ những hành động cụ thể của một người suốt đời tận tụy vì nước, vì dân. Phương Thảo tâm sự: “Thật vinh dự và tự hào khi chúng ta có Bác. Từ câu chuyện về Bác, chúng ta có thể cảm nhận được tình yêu bao la, sự hòa đồng, gần gũi của Bác đối với tất cả mọi người và về ý thức bảo vệ môi trường. Sở dĩ tôi chọn câu chuyện Bác kêu gọi trồng cây, vì gần gũi, thiết thực trong cuộc sống. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi tình trạng chặt phá rừng còn xảy ra nhiều nơi, vấn đề môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của con người”.

Hiện nay, Phương Thảo đang học cao học ngành trồng trọt và học Đại học Anh văn (bằng 2). Trong niềm vui đạt giải nhất hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Phương Thảo xúc động bày tỏ: “Điều mà tôi học được qua hội thi là được nghe nhiều câu chuyện kể về Bác. Mỗi câu chuyện là một bài học khác nhau về những giá trị đạo đức. Từ đó, tôi thấy mình cần phải học tập nhiều hơn nữa để trau dồi tri thức, năng động sáng tạo trong công việc, tích cực hăng hái tham gia các hoạt động vì cộng đồng, nhằm thực hiện tốt những điều mà Bác hằng mong”.

Phạm Huy Xuân, giải khuyến khích cuộc thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh toàn quân:

HỌC TẬP ĐỨC TÍNH CẦN KIỆM, QUÝ TRỌNG DÂN CỦA BÁC HỒ

 

Ba lần thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cả 3 lần Trung úy Phạm Huy Xuân, Trợ lý tham mưu tổng hợp Phòng Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, đều nhận giải cao. Lần thứ nhất, anh đã vượt qua gần 30 thí sinh xuất sắc đoạt giải nhất hội thi kể chuyện cấp lực lượng vũ trang thành phố, lần thứ hai anh đã vượt qua hơn 80 thí sinh để đoạt giải khuyến khích hội thi kể chuyện cấp Quân khu 9 và lần thứ ba anh đã vượt qua hàng trăm thí sinh để đoạt giải khuyến khích toàn quân.

Câu chuyện mà Huy Xuân kể tại các Hội thi là hai mẩu chuyện “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền” và “Phải quan tâm đến mọi người hơn”. Anh giải thích: “Tôi tâm đắc mẩu chuyện “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền”, vì tôi rất khâm phục tư tưởng trọng dân, lấy dân làm gốc của Bác Hồ. Qua đó, tôi muốn nhắn nhủ mỗi cán bộ, đảng viên dù cương vị nào cũng luôn ghi nhớ lời dạy của Bác phải tôn trọng nhân dân, không cậy thế có chút uy quyền mà gây phiền hà cho dân, tự cho mình là lãnh đạo để hưởng đặc quyền, đặc lợi; là cán bộ, chiến sĩ phải thực hiện đúng lời thề thứ 10 của quân đội: “Khi tiếp xúc với nhân dân phải làm đúng ba điều nên: kính trọng dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân; 3 điều răn: không lấy của dân, không dọa nạt dân, không quấy nhiễu dân để gây lòng tin cậy và yêu mến của nhân dân, thực hiện quân với dân một ý chí”. Còn mẩu chuyện “Phải quan tâm đến mọi người hơn” đã khắc họa rõ nét lối sống giản dị, đức tính cần kiệm của Người. Câu chuyện này, với tôi, như một lời nhắc nhở mọi người sống phải yêu lao động, siêng năng, cần cù; không xa hoa lãng phí, không phô trương hình thức, trong chi tiêu, mua sắm phải biết sử dụng tiền vốn của Nhà nước, tập thể và của chính mình một cách hiệu quả...

Không chỉ thể hiện thành công tại các hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thời gian qua, thấm nhuần tư tưởng trọng dân, lấy dân làm gốc và cần kiệm của Bác Hồ, Huy Xuân vận dụng sáng tạo, có hiệu quả vào nhiệm vụ cụ thể của mình. Với vai trò là trợ lý tổng hợp, anh tham mưu cho thủ trưởng Phòng Kỹ thuật thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí bằng việc cải tiến các mô hình học cụ như: chế tạo bộ phận đánh lửa của xe, cải tiến dây chuyền sản xuất đạt hơi, mô hình xe tăng... phục vụ tốt công tác huấn luyện của lực lượng vũ trang thành phố và tiết kiệm cho ngân sách hàng chục triệu đồng. Trên cương vị là Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Kỹ thuật, anh vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt các phong trào thi đua “Yêu xe như con, quý xăng như máu”, tiết kiệm điện nước, điện thoại, giấy in và thời gian làm việc. Anh còn thường xuyên vận động đoàn viên thanh niên tích cực tham gia hiến máu cứu người, tham gia hành quân dã ngoại làm công tác vận động quần chúng, lao động giúp dân... nhiều lần được Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố tặng giấy khen. Huy Xuân tâm sự: “Học tập và làm theo tấm gương của Bác, tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để tham mưu đề xuất cho thủ trưởng đơn vị phát động đoàn viên thanh niên thực hiện nhiều phong trào thi đua thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thi đua làm nhiều việc tốt với nhân dân”.

Đặng Thị Huỳnh Mai, giải Nhất Hội thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Đảng ủy Dân chính Đảng tổ chức:

BÁC ĐÃ NÊU TẤM GƯƠNG VỀ NGHỊ LỰC PHI THƯỜNG, CÁCH ỨNG XỬ TINH TẾ CÓ
Ý NGHĨA GIÁO DỤC SÂU SẮC

 

“Từ thành phố này Người đã ra đi...”. Sau lời hát là hình ảnh người thanh niên Văn Ba, tức Nguyễn Tất Thành, rời bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước. Chỉ với đôi bàn tay trắng, hành trình bôn ba tìm đường cứu nước của Bác bắt đầu từ đây. Viên thuyền trưởng giao cho Văn Ba cọ rửa xoong chảo, bát đĩa và những việc khác như nhặt rau, xúc than... Bác phải làm quần quật suốt ngày trong cái nóng hầm của bếp và cái lạnh rét của hầm trữ thức ăn, cũng như vừa phải vác nặng, leo lên những bậc thang trong khi con tàu tròng trành trên sóng biển... Đêm về, trong khi những người khác nghỉ ngơi hoặc chơi bài thì Văn Ba lại đọc, viết đến tận khuya… và Văn Ba luôn giúp đỡ những người bạn thủy thủ mù chữ viết thư về gia đình...

Qua lối kể chuyện giản dị, chân thành, với chất giọng trầm ấm và đầy cảm xúc, Đặng Thị Huỳnh Mai, cán bộ thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, đã khiến người nghe đắm mình vào câu chuyện, để từ đó mỗi người tự trăn trở, nghĩ suy và rút ra bài học cho mình. Cô Huỳnh Mai cho biết, sở dĩ cô chọn câu chuyện “Từ thành phố này Người đã ra đi...”, vì câu chuyện gắn với thực tế công việc của mình: Chính ý chí vững vàng, nghị lực phi thường, sự tự tin vào sức lao động của mình và lòng yêu nước nồng nàn mà Bác Hồ kính yêu đã vượt qua tất cả, tìm ra con đường cứu nước, đã giúp cô vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Từ câu chuyện trên, cô Huỳnh Mai liên hệ với thực tiễn của ngành giáo dục gặp không ít khó khăn khi thực hiện “hai không” và làm thế nào để học sinh không “ngồi nhầm lớp”... Giải quyết thế nào để học sinh bắt kịp kiến thức trong khi giáo viên phụ trách vừa phải làm tốt nhiệm vụ, vừa lo toan cuộc sống đời thường... Dạy chính khóa rồi dạy kèm... Biết bao công sức đổ ra mà kết quả thì còn xa phía trước... Chính gương sáng của Bác là nguồn động viên cổ vũ giúp mọi người vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong chuyện kể của cô Huỳnh Mai, Bác Hồ còn là một nhà sư phạm đại tài qua câu chuyện “nước nóng, nước nguội”. Bác đã cảm hóa một cán bộ vốn nóng tính bằng cách mời cốc nước nóng và đồng chí này kêu đang nắng thế không thể uống nước nóng được, chỉ có thể uống nước nguội mát. Bác nói: “Nước nóng, cả chú và tôi đều không uống được. Khi chú nóng, cả chiến sĩ của chú và cả tôi cũng không tiếp thu được. Hòa nhã, điềm đạm cũng như cốc nước nguội dễ uống, dễ tiếp thu hơn”. Cô Huỳnh Mai tâm sự: “Câu chuyện đã toát lên ý nghĩa giáo dục là một nghệ thuật: Biết tạo tình huống, có hành động và lời nói phù hợp, đúng lúc sẽ giúp việc phê bình có hiệu quả, giúp người nhận ra thiếu sót của mình và tự giác sửa chữa”.

Nguyễn Ngọc Minh Duyên, giải Nhất Hội thi chúng em kể chuyện về Bác Hồ khối THCS, do Thành đoàn tổ chức:

Nguyện học tập và làm theo lời Bác dạy để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ

 

Cả hội trường Thành ủy TP Cần Thơ như lắng đọng, trên 500 khán giả hồi hộp, say sưa theo dõi tiết mục diễn báo cáo của em Nguyễn Ngọc Minh Duyên, học sinh lớp 6A6, Trường THCS Thị Trấn Thốt Nốt với câu chuyện “Tài ứng khẩu của Bác Hồ”. Cô bé 12 tuổi đã dẫn dắt người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ giọng kể trong trẻo điêu luyện, cử chỉ chững chạc và nhất là kỹ năng sử dụng máy vi tính thuần thục, trình bày những hình ảnh sinh động về Bác Hồ để minh họa cho phần thi kể chuyện Bác Hồ. Và những tràng pháo tay giòn giã liên tục vang lên, khi Duyên kết thúc bài thi của mình bằng những tình cảm trân trọng, chân thành dành cho Bác Hồ kính yêu: “Hiểu được cuộc đời và sự nghiệp của Bác, em càng khâm phục, kính yêu Người hơn... Từ đó, em nguyện ra sức học tập, siêng năng lao động, làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ...”.

Thầy Phạm Văn Lộc, Tổng Phụ trách Đội, Trường THCS Thị Trấn Thốt Nốt, kể: “Duyên rất thông minh, linh hoạt, nhiều năm qua em luôn là “cây đinh” trong các phong trào của Liên đội, đặc biệt là phong trào thi kể chuyện về Bác Hồ, giới thiệu sách viết về Bác Hồ”. Duyên bộc bạch: “Từ khi em mới biết đọc chữ, bà và cha mẹ đã tặng cho em nhiều quyển sách kể về Bác Hồ. Qua các mẩu chuyện, em thấy tình cảm của Bác đối với mọi người rất bao la. Đặc biệt, Bác luôn quan tâm, chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, học hành... cho thiếu nhi. Vì vậy, được kể chuyện về Bác Hồ, đối với em là niềm tự hào và đam mê. Em nguyện sẽ học tập và làm theo lời Bác dạy”.

Học tập và làm theo 5 điều Bác dạy, Duyên luôn chăm chỉ học hành. 6 năm liền Duyên đạt danh hiệu học sinh giỏi và là cháu ngoan Bác Hồ. Các bạn cùng lớp Duyên kể: Trong lớp, Duyên tích cực phát biểu, chú ý nghe thầy cô giáo giảng bài, ghi chép cẩn thận, những phần nào chưa hiểu Duyên hỏi lại thầy cô tại lớp. Vừa là lớp phó văn thể vừa là lớp phó phong trào, Duyên luôn phối hợp cùng ban cán sự lớp tổ chức nhiều nhóm học tập, giúp nhau ôn bài, làm bài tập với phương châm “vào lớp thuộc bài, ra lớp hiểu bài”. Bản thân Duyên nhận giúp đỡ cho một bạn có học lực trung bình. Hàng ngày, vào lớp Duyên giúp bạn ôn bài, học bài ngay trên lớp. Khi phát hiện bạn chưa hiểu bài, Duyên báo cáo với giáo viên để hướng dẫn thêm. Từ sự giúp đỡ của Duyên, kết quả học tập của bạn được Duyên giúp đỡ ngày càng khá lên.

Duyên còn gắn bó với các hoạt động hỗ trợ bạn nghèo. Mỗi dịp đầu năm học mới, trung thu, trường phát động phong trào giúp bạn vượt khó, Duyên tích cực vận động các bạn cùng lớp quyên góp, hỗ trợ. Bản thân Duyên luôn gửi tặng các bạn áo trắng, khăn quàng, sách cũ. Duyên còn nhín tiền ăn quà sáng, đóng góp tiền gây quỹ hỗ trợ bạn nghèo. Duyên nói: “ Mình mong muốn được góp sức giúp cho học sinh nghèo vượt qua được khó khăn để đến trường học tập tốt”.

THY KHANG DUNG

Chia sẻ bài viết