Khoảng 5 năm gần đây, làng văn học xuất hiện nhiều cây viết trẻ tuổi đời và tuổi nghề nhưng đã tạo được dấu ấn tốt. Điển hình như những tác giả: Anh Khang, Hamlet Trương, Iris Cao, Nguyễn Ngọc Thạch, Phong Việt, Jun 365
cùng sở hữu những tác phẩm "bestseller" (sách bán chạy) và được giới trẻ mến mộ. Có nhiều ý kiến bàn về những hiện tượng văn học này, trong đó có không ít người cho rằng đó là những tác phẩm dễ đọc và dễ quên, không xứng tầm văn chương. Người viết cũng đã từng nghĩ như vậy. Nhưng qua thời gian dài tiếp cận với tác giả và tác phẩm trẻ, nên chăng người lớn cần mở lòng để đón nhận một luồng gió mới?
 |
|
Hàng trăm bạn trẻ dự buổi giao lưu với tác giả Hamler Trương và Iris Cao mới đây tại Cần Thơ. |
Nhiều người dùng thuật ngữ "văn học thời trang" để chỉ tác phẩm của những tác giả trẻ hiện nay bởi sự thức thời, đáp ứng thị hiếu độc giả ở một thời điểm nhất định. Chủ đề mà các tác giả trẻ này chọn thể hiện, chủ yếu xoay quanh tình yêu, tình bạn và chuyện du ký với không gian văn học gắn liền với đời sống đô thị, với những con người trẻ hợp thời. Qua nhiều sự kiện ra mắt sách tại Cần Thơ, nhiều bạn trẻ cho biết, họ tìm đến sách trẻ vì thấy mình trong đó, tìm được sự đồng cảm và sẻ chia. Em Quách Tố Trinh, nữ sinh từ An Giang về Cần Thơ dự buổi ra mắt của Hamlet Trương và Iris Cao vừa qua, nói: "Em thấy như anh chị nói hộ lòng mình. Em thích đọc sách kiểu này, ít suy nghĩ, nói rõ, nói thật". Trong khi văn chương Việt chưa có nhiều tác phẩm gần gũi cuộc sống giới trẻ đương đại và đủ sức cuốn hút thì các tác giả trẻ đã "giải" "cơn khát" đó.
Đánh giá về các tác giả này, nhiều người nhận định, họ "ồn ào" chứ không "nổi tiếng", "rầm rộ" mà thiếu "chiều sâu". Những tác phẩm của họ thiếu tính văn học, bút pháp và ngôn từ chưa đạt đến yếu tố thẩm mỹ. Song, phải nhìn nhận rằng, tác phẩm của họ có chỗ đứng và có lượng độc giả không nhỏ. Suy cho cùng, mục đích của sáng tác nghệ thuật vẫn là phục vụ công chúng. Sự đón nhận của độc giả đã là bảo chứng cho thành công của tác giả trẻ. Cũng có người nói rằng, "ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay", văn học giải trí chạy theo thị hiếu của đám đông nhưng rồi đám đông sẽ lớn, người viết cũng sẽ lớn, họ sẽ không thể mãi quẩn quanh trong những vỏ bọc và những câu chuyện của thời chưa lớn. Mở lòng mà nghĩ, những tác giả như Anh Khang, Hamlet Trương
đã giải quyết nhu cầu đọc của không ít giới trẻ, chí ít là giai đoạn hiện nay. Tác phẩm của họ chưa bàn hay hay không, nhưng nó đã có sự thu hút riêng, đầy ấn tượng.
Trong khi nhiều nhà văn ở các hội văn nghệ viết sách trông chờ vào nguồn hỗ trợ sáng tác, thì sách của người trẻ hòa nhập thị trường. Ngoài chuyện tác phẩm của họ thức thời, còn có cách quảng bá rất bài bản. Họ đều là những người trẻ được đào tạo về quan hệ công chúng, giao tiếp trên sân khấu và "nhạy" việc tiếp thị nên sự thu hút của họ ngay từ những câu nói bông đùa. Trong lần giao lưu với Hamler Trương và Iris Cao mới đây, độc giả chen chân trong Nhà sách Phương Nam ở Vincom Xuân Khánh và đứng dọc hành lang nhìn qua cửa kính để theo dõi. Sự quảng bá đúng mục tiêu, nhắm đúng thị hiếu của phân khúc độc giả khiến công chúng có cảm giác không đọc sẽ bị lạc hậu!
Văn học mỗi thời kỳ sẽ có những dòng chảy riêng, mang lưu lượng nước và mật độ phù sa riêng trong tác phẩm. Sẽ là cục bộ nếu tẩy chay, lên án một sản phẩm văn học nào. Hãy mở lòng!
Bài, ảnh: DUY LỮ