10/06/2026 - 07:11

Màu xanh giữa vùng... đất khó 

Giữa vùng đất ven biển thường xuyên chịu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn và triều cường, những giàn rau thủy canh xanh mướt ở Đồn Biên phòng An Thạnh Ba là minh chứng sinh động cho tinh thần chủ động, sáng tạo của người lính. 

Vườn rau thủy canh xanh mướt tại Đồn Biên phòng An Thạnh Ba.

Những bó rau gắn kết tình quân dân

Buổi sáng ở Đồn Biên phòng An Thạnh Ba bắt đầu bằng tiếng gió biển thổi ràn rạt qua những hàng cây ven doanh trại. Dưới mái lưới rộng khoảng 140m² là hàng rau cải xanh, cải thìa, xà lách, rau muống xanh mướt được trồng ngay ngắn trên các giàn thủy canh.

Đại úy Võ Văn Hây, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, nhớ lại những ngày đầu trăn trở tìm hướng đi mới cho công tác hậu cần đơn vị: “Đóng quân tại khu vực biên giới giáp biển nên khí hậu, thời tiết rất khắc nghiệt, thường xuyên bị hạn hán và xâm nhập mặn, nên đơn vị gặp nhiều khó khăn trong trồng rau, tăng gia sản xuất”.

Từ suy nghĩ phải chủ động nguồn rau sạch cho bộ đội, Ban Chỉ huy đơn vị mạnh dạn đầu tư hệ thống thủy canh tuần hoàn khép kín với máng trồng, bồn chứa dung dịch dinh dưỡng và hệ thống bơm nước tự động. Khác với phương pháp canh tác truyền thống, rau ở đây được nuôi dưỡng hoàn toàn bằng nguồn nước sạch và dinh dưỡng chuyên dụng. Không thuốc bảo vệ thực vật, không hóa chất độc hại, mỗi cây rau đều phát triển tự nhiên trong môi trường được kiểm soát chặt chẽ.

Không chỉ để ăn, cán bộ, chiến sĩ còn định kỳ đặt gian hàng rau củ quả 0 đồng trước cổng đơn vị; số lượng sẽ nhiều hơn và có thêm những sản phẩm khác trong những dịp có sự kiện lớn. Từng bó rau xanh được chiến sĩ mang ra chia sẻ với người dân có nhu cầu sử dụng, là tình cảm, sự sẻ chia của người lính biên phòng với bà con nơi vùng biển còn nhiều khó khăn, gắn kết hơn nghĩa tình quân dân.

Mở rộng mô hình

Sau giờ làm việc, Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Trần Văn Nghiêm nhanh chóng có mặt tại vườn rau thủy canh. Vừa kiểm tra hệ thống nước dinh dưỡng, Thiếu tá Nghiêm vừa chia sẻ: “Đơn vị thường xuyên thay đổi các loại rau theo đợt. Có đợt trồng cải xanh, cải thìa, xà lách; đợt sau chuyển sang rau muống. Mỗi giàn rau sau một đợt thu hoạch được khoảng 20kg. Hiện đơn vị duy trì khoảng 10 giàn, cơ bản bảo đảm nguồn rau phục vụ cho bộ đội”.

Nhìn Bộ đội Cụ Hồ pha dung dịch dinh dưỡng, theo dõi độ pH, điều chỉnh lượng nước và phòng ngừa sâu bệnh, chúng tôi cảm nhận rõ sự tỉ mỉ trong lao động. Các anh không chỉ là những người lính sẵn sàng chiến đấu mà còn đủ khả năng thích nghi, sáng tạo trước mọi hoàn cảnh. Đại úy Võ Văn Hây cho biết: “Đơn vị sẽ tiếp tục mở rộng mô hình, đa dạng thêm nhiều loại rau xanh và hoàn thiện hệ thống vườn - ao - chuồng nhằm nâng cao hiệu quả tăng gia sản xuất”.

Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bộ đội, hệ thống rau thủy canh tuần hoàn khép kín còn lan tỏa thông điệp về tinh thần vượt khó, làm chủ khoa học, kỹ thuật của người lính Cụ Hồ. Màu xanh của rau củ giống như ý chí của những người lính biên phòng nơi đầu sóng ngọn gió - âm thầm, bền bỉ nhưng luôn tràn đầy sức sống...

Bài, ảnh: SONG LÊ 

Chia sẻ bài viết