01/03/2011 - 21:30

Mất chức vì giễu cợt bệnh nhân hấp hối

Một nữ bác sĩ ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) vừa bị cách chức sau khi cộng đồng mạng phát hiện trên nhật ký điện tử (blog) của người này đầy những lời lẽ giễu cợt bệnh nhân đang cận kề với cái chết. Theo website của Bệnh viện thành phố Sán Đầu, bác sĩ Li Conglin đã viết những bài viết không phù hợp với tư cách lương y. Chẳng hạn, trong một comment (bình luận) trên blog của mình, Li mô tả sự ra đi của một bệnh nhân đã quấy rầy sự nghỉ ngơi của cô trong ca trực tối. Hay như một comment đăng hôm thứ 5 tuần trước, Li viết cô “nhận được một tin cực tốt” đó là “bệnh nhân trút hơi thở cuối cùng vào 2 giờ chiều”. Lý do cô vui mừng quá đỗi trước cái chết của người bệnh vì “tối nay tôi có thể ngủ ngon giấc rồi”.

Những comment kỳ cục của bác sĩ Li gây phẫn nộ cộng đồng mạng Trung Quốc buộc Bệnh viện Sán Đầu phải lên tiếng xin lỗi về hành vi của cô và tuyên bố sẽ điều tra tường tận sự việc. Trong khi đó, đương sự cho biết blog của cô bị người khác xâm nhập và khẳng định cô chưa bao giờ viết những lời bình phẩm khiếm nhã như vậy.

V.QUỐC (Theo Global Times)

Chia sẻ bài viết