09/03/2011 - 10:39

MALAYSIA: Bồi thường gần 50.000 USD vì chẩn đoán sai nhiễm HIV

Gần 10 năm qua, A Nageswara (ảnh) sống ẩn dật và cắt đứt mọi liên hệ với gia đình sau khi một bệnh viện ở Malaysia chẩn đoán ông mắc căn bệnh thế kỷ AIDS. Năm 2001, khi đó ông 44 tuổi, nhập viện do bị chấn thương ở ngực sau một cú té. Nageswara kể khi đó hai bác sĩ cho ông biết kết quả xét nghiệm máu cho thấy ông bị nhiễm HIV dương tính. Đau khổ và xấu hổ cùng cực, ông đã trốn viện và sống lây lất qua ngày ở Thủ đô Kuala Lumpur suốt 6 tháng trời.

 

Không tin rằng mình mắc bệnh, sau đó Nageswara đi xét nghiệm máu ở 2 trung tâm khác nhau và kết quả: âm tính. Đầu năm 2002, ông khiếu nại với Bệnh viện Penang Adventist và được trả lời là mẫu máu của ông được xét nghiệm bởi công nghệ hiện đại của phương Tây. Không đầu hàng, trong 2 năm 2002-2003, nhân viên bán hàng này tiếp tục đến 4 bệnh viện khác để xét nghiệm tiếp và kết quả đều khẳng định trong máu của ông không có sự hiện diện của HIV.

Thế nhưng Bệnh viện Penang Adventist không những không thừa nhận mình sai mà còn làm một động thái mà Nageswara gọi là sự sỉ nhục đối với ông khi thông báo cho gia đình, bạn bè, ông chủ của ông và công ty bảo hiểm nhân thọ rằng ông mắc bệnh AIDS. Để minh oan cho bản thân, “bệnh nhân” quyết tâm khởi kiện bệnh viện và theo đuổi đến cùng cuộc chiến pháp lý.

Cuối cùng, sau bao khổ nhọc và tủi hổ vì bị mọi người xa lánh, tuần qua, người chồng, người cha 54 tuổi này đã có thể ngẩng cao đầu khi Tòa án tối cao Malaysia ra phán quyết yêu cầu Bệnh viện Penang Adventist bồi thường tổng cộng 50.000 USD (hơn 1 tỉ đồng), trong đó có khoản tiền bồi thường danh dự vì đã cẩu thả trong việc thực hiện xét nghiệm HIV không cần thiết cho “bệnh nhân” Nageswara.

ĐÔNG DOANH (Theo The Star, ANN)

Chia sẻ bài viết