07/02/2009 - 21:22

Thơ

Mai về Cần Thơ

Thượng Dỹ

Mai em có về Cần Thơ
Sẽ đi qua “chiếc cầu thế kỷ”
Gió sông Hậu dậy lên niềm hoan hỉ
Vui say mê là cái nắng đồng bằng
Dưới chân cầu vẫn con sóng nhỏ lăn tăn
Một khoảng lặng đủ làm em bối rối
Chút gì xưa? Kìa má em nóng hổi
Nhớ những chuyến phà ngày ấy ta đưa nhau
Đi về đôi bờ hò hẹn?
Hay thương người thợ xây cầu
Mà chẳng được qua mau?
Nén hương lòng thắp giữ đến mai sau.

                 ***
Mai anh cũng về Cần Thơ
Mưa vuốt mặt trước nhà ga sân bay
Những ống khói gần xa thêm ngất ngây
Nhà máy điện sáng bừng đêm cổ tích
Nhớ câu hát của một thời mờ mịt:
“Trăng chưa kịp mọc, anh đã vào tới nơi...”
Đâu tiếng đàn kìm ngúng nguẩy đêm xa xôi
Để người gọi Cầm Thi Giang tên đất mới
Ôi,  tên đất như một lời mời gọi
Da diết hoài một nỗi nhớ nhung
Về mảnh đất thi ca, mảnh đất anh hùng.
***
Mai ta cùng về Cần Thơ
Trên con đường cao tốc
Anh bạn hát bâng quơ:
“Trèo lên quan dốc...”
Xe bon bon chẳng thấy gốc đa nào
Chỉ hai bên đường màu ngói đỏ xôn xao
Cờ phướn nôn nao vào mùa lễ hội
Niềm vui chưa qua, thêm bao niềm vui mới
Thành phố mình hớn hở gọi tương lai
Những công trình, khối óc, bàn tay
Vòng tay lớn nối hờ chờ thêm rộng
Chiếc áo chật sao cho vừa bao ước vọng
Của em, của anh, của của cả bạn bè
Ta hẹn nhau về
Cùng hát khúc hoan ca
Trong lồng lộng nắng mai vàng
Hay rào rạt đêm mưa sa...

Chia sẻ bài viết