03/03/2014 - 22:13

Lupita Nyong’o
Vượt qua định kiến, biến ước mơ thành hiện thực

 

Vai nữ nô lệ Patsey trong "12 Years a Slave" là vai diễn đầu tay trong sự nghiệp của Lupita Nyong’o. Tạp chí Vanity Fair nhận xét Lupita Nyong’o có "một vai mạnh mẽ và khó quên". Trong phim, nữ nô lệ Patsey phải vận chuyển hơn 200kg bông mỗi ngày, trong khi các nô lệ khác chỉ chuyển được khoảng 90kg. Điều này khiến cô bị vợ của chủ nô ganh ghét, đánh đập dã man. Gã chủ nô Epps (Michael Fassbender) đã nhiều lần cưỡng hiếp Patsey. Vì bị đánh đập và lạm dụng, Patsey muốn tìm đến cái chết và nhờ Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor) giết cô, nhưng anh từ chối. Lupita Nyong’o cho biết thật khó để bỏ Patsey ra khỏi đầu, mỗi khi kết thúc một ngày quay phim.

Lupita Nyong’o sinh năm 1983 ở Mexico nhưng lớn lên ở Kenya. Bố cô là giáo sư ngành khoa học chính trị và cũng là một chính trị gia ở Kenya. Khi trưởng thành, cô tới Mỹ học điện ảnh ở Đại học Hampshire, sau đó học thạc sĩ ở Đại học Yale. Mơ ước của Lupita Nyong’o là làm một diễn viên. Gia đình rất ủng hộ cô, nhưng trong xã hội cô lớn lên, diễn viên là nghề xa lạ, chỉ có giáo viên, bác sĩ, doanh nhân, luật sư... mới được coi là ngành nghề "đích thực". Và Lupita Nyong’o thường bị coi là thiếu thực tế vì hoài bão của mình.

Nhưng Lupita Nyong’o đã vượt qua định kiến đó. Lupita Nyong’o tới Yale học và đã biến ước mơ thành hiện thực. Khi Lupita Nyong’o vừa tốt nghiệp Đại học Yale, người quản lý mang đến kịch bản "12 Years A Slave" và đề nghị cô xem xét vai diễn Patsey. Và Lupita Nyong’o vượt qua nhiều cái tên lớn như Sally Hawkins, Jennifer, Julia Roberts, June Squibb để giành giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Theo thống kê, Oscar đã được tổ chức 86 lần nhưng Lupita Nyong’o là người phụ nữ da màu thứ 7 trong lịch sử chiến thắng tượng vàng.

THÚY DIỄM (Theo AP, Guardian)

Chia sẻ bài viết