22/10/2026 - 06:50

Lòng tham và cái giá phải trả

Chỉ vì lòng tham, cùng sự bế tắc trong cuộc sống và vết trượt dài sau ma túy, không ít đối tượng đã tự tay khép lại cánh cửa tự do của chính mình. Những bản án được Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ tuyên phạt vừa qua là lời cảnh tỉnh sâu sắc.

Trưa 29-1-2026, sau khi sử dụng ma túy tại nhà trọ, trên đường đi ăn trưa, Mạch Phước Thạnh (sinh năm 1990, ngụ phường Tân An, TP Cần Thơ) thấy xe máy Airblade (trị giá 26 triệu đồng) của bà T.T.P.T dựng trước phòng trọ (ở phường Phước Thới) không người trông coi, liền đi vào bẻ khóa lấy trộm xe, rồi đem bán lấy tiền tiêu xài. Tại phiên tòa, Thạnh khai nhận, sau khi đi cai nghiện về, bản thân luôn cảm thấy mặc cảm với quá khứ, đi xin việc làm ở đâu cũng không ai mướn. Sự bế tắc cộng với cơn nghiện tái bùng phát khiến Thạnh mất lý trí. Trước Hội đồng xét xử, Thạnh tỏ ra ăn năn hối cải, hứa sẽ cố gắng làm ăn, sửa chữa lỗi lầm để làm lại cuộc đời. Qua xem xét, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ tuyên phạt Mạch Phước Thạnh 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, Đinh Công Thành (sinh năm 1980) và Huỳnh Hoàng Hiếu (sinh năm 1997), cùng ngụ phường Ô Môn, TP Cần Thơ, cũng trượt dài theo “làn khói trắng”. Đêm 3-11-2025, Thành và Hiếu đi cắm câu tại khu vực Thới Thuận B, phường Ô Môn. Trên đường về, cả 2 phát hiện chiếc xe kéo chở các thanh sắt tiền chế dựng trước nhà ông L.V.T. Thành và Hiếu đẩy xe về nhà cất giấu, phủ bạt che đậy định mang đi bán kiếm tiền tiêu xài.

Qua định giá, số sắt trên trị giá gần 6 triệu đồng. Thành từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và đi cai nghiện ma túy 18 tháng. Mới chấp hành xong án phạt trở về địa phương vào năm 2024, Thành cũng quyết tâm làm lại cuộc đời bằng nghề chăn nuôi. Thế nhưng, do làm ăn thua lỗ, nợ nần phát sinh dẫn đến chán nản, Thành lại tìm đến ma túy, rồi tiếp tục dấn sâu vào con đường phạm tội. Còn Huỳnh Hoàng Hiếu, do học vấn thấp nên không tìm được việc làm. Khi cảm thấy bế tắc, Hiếu tìm đến ma túy, rồi sa chân vào con đường trộm cắp. Với hành vi vi phạm trên, Hội đồng xét xử - Tòa án nhân dân khu vực 2 - Cần Thơ tuyên phạt Đinh Công Thành 1 năm 6 tháng tù giam và Huỳnh Hoàng Hiếu 9 tháng tù giam cùng về tội trộm cắp tài sản.

Thực tế, mặc cảm quá khứ hay thất bại trong làm ăn, mưu sinh là điều khó tránh khỏi trong cuộc sống nhưng đó không phải là lý do để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Một phút suy nghĩ nông nổi hay lòng tham bộc phát sẽ phải trả cái giá vô cùng đắt. Mỗi cá nhân từng lỗi lầm cần bản lĩnh, kiên trì vượt qua mặc cảm để vươn lên. Đồng thời, chính quyền địa phương, các đoàn thể và cộng đồng xã hội cũng cần mở lòng, tạo điều kiện hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn sản xuất để giúp những người lầm lỡ có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng một cách bền vững, tránh rơi vào vòng xoáy tái nghiện, tái phạm.

PHI YẾN 

Chia sẻ bài viết