04/10/2008 - 20:19

Thơ

Lời mẹ ru

NGUYỄN TIẾN BÌNH

Tuổi thơ vui lúc mưa rơi
Lại buồn mưa đổ giữa đời mẹ đau
Đời mẹ héo hắt thân cau
Lời ru của mẹ đọng màu nắng mưa

“A`...ơi...” lúc nhặt , lúc thưa
Tiếng ru thoảng có gió đưa ầm ào
Mẹ ru qua trận mưa rào
Ru cho hạt thóc được vào bồ yên

Ru không bão táp đồng điền
Con cò , con vạc yên miền tép tôm
Ru đời ấm áp sớm hôm
Ru qua gió bấc - gió  nồm dịu êm

Ru cho chân cứng , đá mềm
Ru ngày mát mẻ , ru đêm trăng đầy
Ru cho êm ấm tháng ngày
Ru cho lòng sáng , đời này đơm hoa .

Chia sẻ bài viết