17/10/2021 - 07:58

Lỡ lầm ngày xưa… 

Huỳnh Thị Kim Cương

Gửi anh chút nhớ nồng nàn

Buộc trên sóng nước miên man tháng ngày

Buổi về tóc gió bay bay

Những mùa hoa dại rơi dài bến sông.

 

Dáng ai hun hút cánh đồng

Mồ hôi thấm những mênh mông vụ mùa

Cha còn đồng lặng sớm trưa

Luống cày vất vả, thiếu thừa ngày sau.

 

Tôi về nghe gió xôn xao

Có con dế nhỏ lạc vào giấc mơ

Vầng trăng thuở ấy dại khờ

Soi miền cổ tích tuổi thơ thật hiền.

 

Ðường về giọt nắng nghiêng nghiêng

Hàng cây xào xạc xanh miền tháng năm

Triền đê hoa nở lặng thầm

Rưng rưng nước mắt lỡ lầm ngày xưa...

 

Chia sẻ bài viết