 |
|
Brad Pitt trong phim “Burn After Reading”. Ảnh: iwatchstuff.com |
Sau khi tấm màn nhung của Liên hoan phim (LHP) Cannes (Pháp) 2008 hạ xuống, người yêu điện ảnh lại háo hức chờ đón một giải thưởng quan trọng khác của điện ảnh châu Âu, LHP Venice (Ý) 2008 (lần thứ 65 sẽ diễn ra từ ngày 27-8 đến 9-9-2008). Nếu như trước đây, LHP Venice thường bị chỉ trích là “sân nhà” cho Hollywood, thì năm nay đã báo hiệu thay đổi lớn khi điện ảnh nước chủ nhà chiếm ưu thế với 20 phim được chiếu - trong đó có 4 phim tranh giải tại LHP, trong khi Hollywood chỉ được 10 phim.
Một xu thế nổi rõ trong năm nay là các tác phẩm của Ý và phim hoạt hình của Nhật Bản đã nổi bật trong danh sách đề cử các giải. Đạo diễn của chương trình LHP là Marco Mueller giải thích sự có mặt “khiêm tốn” của Hollywood lần này phần vì ảnh hưởng từ cuộc đình công 14 tuần trong đầu năm của các nhà viết kịch bản - một số phim sẽ phải ra mắt muộn hơn.
Năm ngoái, có tới một nửa các phim Mỹ và Anh được tham gia được nằm trong hạng mục cạnh tranh chính. Năm nay, chỉ có 5 phim Mỹ sẽ tranh giải thưởng “Sư tử vàng” danh giá nhất LHP này. Đáng chú ý chỉ có phim “Rachel Getting Married” của đạo diễn Jonathan Demme với sự tham gia của Anne Hathaway và Debra Winger, câu chuyện về một người phụ nữ quay trở về nhà để dự đám cưới của chị mình sau 10 năm cải tạo. Các phim Mỹ khác đều là của các đạo diễn mới hay chưa được biết đến nhiều.
Điện ảnh Ý và Nhật chiếm số lượng lớn nhất trong hạng mục cạnh tranh có 21 phim. Các phim nước chủ nhà Ý đưa ra tranh giải “Sư tử vàng” năm nay đáng chú ý có tác phẩm “Un Giorno Perfetto” của đạo diễn Ferzan Ozpetek và “Il Papadi Giovanna” của đạo diễn Pupi Avati.
Dù điện ảnh Ý có thắng thế hay không, nhưng những gì mà họ gặt hái thành công trong các LHP gần đây cho thấy điện ảnh Ý đã vươn lên để chiếm thế thượng phong tại LHP này. Tại LHP Cannes vừa qua, phim của Ý đã giành cả hai giải thưởng quan trọng thứ hai và thứ ba, gồm “Gomorrah” của đạo diễn Matteo Garrone được trao giải thưởng lớn và “Il Divo” của đạo diễn Paolo Sorrentino giành giải của ban khám giảo. Bà Caterina dAmico, Giám đốc điều hành của rạp RAI, một chi nhánh của kênh truyền hình quốc gia RAI, nhận xét: “Hiện nay, điện ảnh Ý luôn bám sát cuộc sống. Người Mỹ giỏi trong việc thể hiện những giấc mơ, còn chúng tôi giỏi về thể hiện sự thật”.
Điện ảnh châu Á tại LHP Venice vẫn lép vé. Chỉ có 2 phim đáng chú ý: “Achilles and the Tortoise” của đạo diễn Nhật Takeshi Kitano và “Ponyo by Cliff on the Sea” của đạo diễn phim hoạt hình bậc thầy Hayao Miyasaki, vừa ra mắt và gây cơn sốt ở Nhật.
Tại LHP lần này, đạo diễn kỳ cựu người Ý Ermanno Olmi sẽ được trao tặng giải “Thành tựu trọn đời” cho những cống hiến trong sự nghiệp điện ảnh của ông. Ermanno Olmi từng nhận được giải “Sư tử vàng” dành cho phim hay nhất năm 1988 với phim “The Legend of the Holy Drinker” - dựa trên tiểu thuyết của nhà văn Joseph Roth - có sự tham gia của nam diễn viên người Hà Lan Rutger Hauer và giải “Sư tử bạc” năm 1987 cho phim “Long Live the Lady”. Phim “The Tree of the Wooden Clogs” của ông từng giành được giải “Cành cọ vàng” tại LHP Cannes năm 1978.
“Burn After Reading” - phim mới nhất của anh em nhà Coen, những người thống trị giải Oscar 2008, đã được chọn mở màn LHP Venice năm nay với sự tham gia của 2 gương mặt quyền lực nhất nhì Hollywood là George Clooney và Brad Pitt.
Ban tổ chức LHP Venice lần thứ 65 công bố danh sách thành viên Ban khám khảo gồm: đạo diễn Hồng Công Đỗ Kỳ Phong, nữ diễn viên Ý Valeria Golino, nữ đạo diễn Argentina Lucrecia Martel, đạo diễn Mỹ John Landis... Trưởng ban giám khảo LHP năm nay là đạo diễn người Đức Wim Wenders.
DUYÊN KHÁNH (Theo AP, NyTimes)