26/03/2011 - 21:31

Lênh đênh phù sa

PHAN THÀNH MINH

Đã là thuyền thì phải neo nhiều nơi
Đã là bến thì phải bồi phải lở
Anh không phải con thuyền nên em đừng lo sợ
Anh là hạt phù sa
Giặm vá những cánh đồng

Dẫu suốt đời phải trôi giạt trên sông
Nhưng đích đến là mùa màng sung túc
Màu mỡ chọn trong
Cỗi cằn chọn đục
Đất biết cần lao cho nhân thế sinh tồn

Như mắt đêm thao thức nhớ hoàng hôn
Cây cũng ngủ đông
Chim rừng lười cất cánh
Nhưng không thể dừng hạt phù sa óng ánh
Như không thể dừng con nước đổ về xuôi

Đã là thuyền thì phải đi nhiều nơi
Đã là bến thì phải bồi phải lở
Anh không phải con thuyền nên em đừng lo sợ
Anh là hạt phù sa
Chăm chút những mùa màng.

Chia sẻ bài viết