14/06/2010 - 23:14

Lắng đọng cùng Hồ Trung Dũng

Bìa Album “Nhớ...” của Hồ Trung Dũng.
Ảnh: nguoinoitieng.vn

Sau thành công của album “Hoài niệm”, ca sĩ Hồ Trung Dũng tiếp tục theo đuổi dòng nhạc trữ tình. Anh đã cho ra đời album “Nhớ...” (do Saigon Vafaco vừa phát hành cuối tháng 3 năm 2010). Vẫn với giọng ca trầm ấm và giàu cảm xúc, Hồ Trung Dũng đã mang đến cho người yêu nhạc những phút giây lắng đọng.

Hồ Trung Dũng từng là thành viên của nhóm bè Cadilac. Anh tách ra hát đơn từ đầu năm 2009 và đã khẳng định tên tuổi qua album “Hoài niệm” với 10 ca khúc pop ballad đoạt giải ca sĩ trình diễn hay nhất trong chương trình Album Vàng tháng 7-2009.

Sở hữu một chất giọng khỏe khoắn, đầy đặn, âm vực cao, Hồ Trung Dũng chọn dòng nhạc trữ tình, trầm lắng là sở trường để khẳng định vị trí của mình giữa thị trường âm nhạc.

Album “Nhớ...” bao gồm 10 ca khúc có phong cách pop ballad và jazz. Trong đó có ba ca khúc do Hồ Trung Dũng sáng tác là “Còn lại gì khi anh vắng em”, “Ký ức còn mang”, “Giấc mộng” và các ca khúc khác khá quen thuộc với người yêu nhạc như “Mùa xuân đâu đó”, “Dòng sông lơ đãng”, “Những mùa hoa bỏ lại” (Việt Anh), “Nhớ” (Trịnh Nam Sơn), “Những ô cửa xanh” (Trần Lê Quỳnh)... Các ca khúc này đã được nhiều ca sĩ tên tuổi trình bày nhưng Hồ Trung Dũng, khiến người nghe thấy mới lạ.

Mười bài hát trong album tạo cho người nghe cảm giác nhẹ nhàng, gần gũi mà vẫn giữ được cái “tình” nồng thắm của giai điệu. Có cảm giác dường như Hồ Trung Dũng trải ra những cảm xúc thật của mình một cách nồng nàn.

So với “Hoài niệm” thì album “Nhớ...” tiến xa trong việc chọn ca khúc, cách xử lý bài hát của Hồ Trung Dũng. Album được đầu tư, trau chuốt kỹ lưỡng từ hòa âm, phối khí đến trình diễn, âm thanh với sự đóng góp của các nhạc sĩ Lý Huỳnh Long, Anh Khoa, Dũng Đà Lạt, Thanh Hải và Việt Anh. “Nhớ...” cũng đạt được điểm tốt của người yêu nhạc, ghi nhận cách làm nghệ thuật nghiêm túc, hết mình của người nghệ sĩ.

Sau gần một năm ra hát đơn, Hồ Trung Dũng đã tạo được ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán thính giả mộ điệu với những tình khúc xưa cũ. Album “Nhớ...” một lần nữa khẳng định phong cách âm nhạc và tài năng của một nghệ sĩ trẻ.

Đăng Huỳnh

Chia sẻ bài viết