14/12/2014 - 09:39

Lại hài nhảm!

"Cười là thua" là chương trình truyền hình thực tế do HTV và Công ty BHD mua bản quyền từ chương trình "Laugh and you lose" của Hà Lan, phát định kỳ lúc 21 giờ 30 phút thứ tư hằng tuần trên kênh HTV7. Từng thành công ở nhiều quốc gia, đến phiên bản Việt hóa "Cười là thua", khán giả lại chỉ cảm nhận được sự nhảm nhí, vô duyên.

Cũng giống như "Ơn giời, cậu đây rồi", "Người bí ẩn", "Vui ơi là vui", chương trình "Cười là thua" không có kịch bản mà thí sinh thể hiện khả năng ứng biến trên sân khấu. Thí sinh là các nghệ sĩ hài nổi tiếng như Thúy Nga, Thu Trang, Trường Giang, Anh Đức, Thụy Mười, Hiếu Hiền, Bạch Long… sẽ phải trải qua sáu phần thi: Cười lên nào, Những hành động kỳ quặc, Diễn kịch, Lồng tiếng, Phỏng vấn và Đối mặt. Họ có nhiệm vụ duy nhất là chọc cười khán giả, cười càng nhiều càng có điểm cao.

Màn chọc cười khó chấp nhận của nghệ sĩ hài Thúy Nga. Ảnh: fptshop.com.vn

Các nghệ sĩ tham gia chương trình đều có tên tuổi, từng tham gia nhiều chương trình lớn nhưng trong chương trình này, những màn chọc cười thật vô duyên, khó chấp nhận. Phản cảm làm sao với kiểu mạt sát: "Bộ em bị đứt sợi dây cười rồi hả?", "Chắc hồi cha mẹ đẻ em ra em cười đã đời rồi bây giờ bị nín cười luôn rồi!", "Em gái tập tạ ở đâu mà thân hình chắc nịch, phì nhiêu quá vậy?" hay "Nãy giờ ngồi kế em mà anh không biết em là trai hay gái luôn á!"…

Có nghệ sĩ nhìn khán giả rồi cười ngặt nghẽo như một người có vấn đề về thần kinh. Trong phần thi "Những hành động kỳ quặc", nghệ sĩ chọc cười khán giả bằng cách lộn mí mắt, vò tóc, nhéo mặt… rất thô thiển, cho thấy kỹ năng diễn xuất nghèo nàn. Có thể nói, phản cảm nhất trong chương trình là nghệ sĩ hài Thúy Nga. Khán giả chưa hết bàng hoàng vì cô nhảy lên người một khán giả nam đang nằm để "cưỡi ngựa" thì cô lại trét bánh kem vào môi, mặt của một khán giả nữ rồi… liếm sạch (?!).

Với nguyên gốc "Laugh and you lose", khán giả chương trình được tuyển chọn rất kỹ lưỡng bởi họ cũng là một trong những yếu tố quan trọng góp phần thành công cho chương trình. Xem khán giả ở nguyên bản, nghệ sĩ chọc họ cười không hề dễ và khi họ cười thì thật sự đó là một sản phẩm hài hước. Nhưng với "Cười là thua", nghệ sĩ chỉ cần "Chào em!", "Sao em?"… là khán giả đã cười một cách khó hiểu! Cách tính điểm của chương trình cũng thật đơn giản, khán giả chỉ cần nhếch môi đã tính một điểm!

Truyền hình thực tế Việt Nam đang nở rộ hài tình huống với hàng chục chương trình nhưng nghệ sĩ hài thì có hạn. Bởi thế, qua gần chục tập phát sóng "Cười là thua", nghệ sĩ tham gia cứ lặp đi lặp lại khiến nhiều người cảm thấy nhàn chán. Mặt khác, do nghệ sĩ chạy sô nên sự sáng tạo dần đi vào lối mòn, thiếu hấp dẫn, quanh quẩn phong cách cũ.

Ông bà ta có câu: "Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ". Nhưng xem cách mà nghệ sĩ trong "Cười là thua" chọc khán giả: "Có cười không, cười không?", "Không cười là nạy răng à!"... chỉ thấy thật nhảm nhí!

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết