24/04/2012 - 21:56

VỤ THÂN NHÂN NUÔI BỆNH BỊ BÌNH OXY ĐÈ CHẾT

Kỷ luật cảnh cáo điều dưỡng

(CT)- Ngày 24-4, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ cho biết: Sau khi đám tang chị Phạm Thị Thủy xong, bệnh viện sẽ tổ chức cuộc gặp gỡ với người nhà để nghe tâm tư, nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

Trước đó, chị Thủy nuôi em ruột bị tràn dịch màng phổi tại Khoa Tạp-Bệnh phổi Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Cần Thơ. Vào khoảng 5 giờ sáng ngày 8-4-2012, trong lúc chị Thủy đang nằm ngủ trong phòng bệnh, chị Trần Thị Chính, cũng là một người nuôi bệnh đi ngang qua, chẳng may đụng vai vào bình oxy. Cú va chạm đã làm bình oxy ngã và đè lên hông phải của chị Thủy. Điều dưỡng trực xuống hỏi thăm. Chị Thủy được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu và chẩn đoán bị vỡ gan. Sau đó, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu nhưng do chị Thủy bị tiểu đường, cao huyết áp... nên rơi vào hôn mê. Bệnh viện cũng mời bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hội chẩn nhưng người nhà đã xin chuyển chị Thủy đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh điều trị. Ngày 22-4, bệnh nhân tử vong và được chuyển về Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ mổ tử thi vào ngày 23-4.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, sáng 9-4, ban giám đốc mới biết sự việc. Ngay sau đó, bệnh viện đã cử đoàn đến thăm hỏi nạn nhân và hỗ trợ nạn nhân 2 triệu đồng. Khi đến thăm, bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc được và bác sĩ cũng nhờ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ tích cực điều trị. Sau đó, bệnh viện cử người trực tiếp theo dõi tình hình nạn nhân. Bệnh viện cũng hỗ trợ 15 triệu đồng cho nạn nhân nhưng người nhà không nhận. Hôm đám tang, bệnh viện cũng cử đoàn đến chia buồn và hỗ trợ gia đình nạn nhân 5 triệu đồng.

Sau sự việc này, bệnh viện đã kỷ luật cảnh cáo toàn bệnh viện điều dưỡng trực vì tự xử trí, không báo với bác sĩ trực, để bệnh nhân tự đi đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ bằng taxi thay vì xe bệnh viện chuyển. Ban giám đốc họp trưởng, phó khoa nhắc nhở về qui trình để bình oxy đảm bảo an toàn; chỉ đạo khoa Dược kiểm tra lại toàn bộ bình oxy toàn bệnh viện và liên hệ với công ty để mua xe để bình oxy (bình oxy để trên xe, bình oxy được cột, niềng chắc chắn-NV) để sự việc đáng tiếc này không xảy ra lần nữa. Thực tế, trong sinh hoạt hội đồng thân nhân hàng tuần vào thứ năm, điều dưỡng thông báo qui định không cho bệnh nhân nằm ở buồng bệnh. Nhưng vì thói quen thân nhân muốn gần bệnh nhân nên chen chúc nằm trong buồng bệnh mới xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên.

Chị Phạm Thị Thủy 48 tuổi, ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, có chồng và 3 con gái. Người làm ngã bình oxy là chị Trần Thị Chính, ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long, gia cảnh cũng rất nghèo.

HUỆ HOA

Chia sẻ bài viết