26/11/2008 - 20:45

Không hề hấn sau khi bị chìa khóa ghim vào não

Bé Nicholas và ảnh chụp X-quang cho thấy vị trí chìa khóa khi bị ghim vào mí mắt phải. Ảnh: SMH

Sự bình phục hoàn hảo như chưa từng bị sự cố gì của cậu bé Nicholas Holderman, 20 tháng tuổi, ở bang Kentucky được các bác sĩ Mỹ gọi là một kỳ tích của y học. Đầu tháng 9 vừa qua, trong lúc chơi đùa với hai anh, bé Nicholas không may té ngã trúng chùm chìa khóa của bố mẹ, khiến một chìa khóa đâm xuyên qua mí mắt. Gia đình ngay lập tức gọi trực thăng đưa em đi bệnh viện cấp cứu. Tới nơi, các bác sĩ nhận định tình trạng của bé rất nguy kịch khi ảnh chụp X-quang cho thấy chiếc chìa khóa xe hơi đã len vào tới não bộ. Họ còn nói nếu may mắn cứu sống được bé thì mắt phải cũng sẽ bị mù do bị chìa khóa làm vỡ nát.

Ngay sau đó, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật lấy chìa khóa ra khỏi đầu của Nicholas mà không làm tổn thương đến não bộ. Tuy nhiên, điều kỳ diệu là 15 phút sau khi ca mổ kết thúc, các bác sĩ phát hiện thị lực ở mắt phải của bé vẫn “bình an vô sự”, nhưng bé phải nằm viện 6 ngày để theo dõi. Gần 3 tháng sau sự cố kinh hoàng, hiện nay, bé Nicholas đã hoàn toàn bình phục với thị lực hoàn hảo. Thậm chí gương mặt bé không còn vương chút dấu vết nào của tai nạn đầu đời đó.

THIÊN LAM (Theo Telegraph, SMH)

Chia sẻ bài viết