05/02/2008 - 15:57

Thơ

Khoảng lắng mùa xuân

NH PHƯƠNG


Ảnh: TÚ HÀO 

Ừ mai chốn ấy tôi về
Vườn xanh biếc nụ tình thề hay chưa
Dỗ lòng câu hát ru xưa
Buồn êm ả tiếng võng đưa vợi vời
Dễ chừng áo lụa đang phơi
Khi ngoài sân gió rối bời tóc ai

Ừ mai nhớ cảnh nhớ người
Nhớ câu tình tứ giọng cười đẩy đưa
Tôi về trên chuyến đò trưa
Từng ai sớm nắng chiều mưa dãi dầu
Còn ai tất tả qua cầu
 Khi vàm sông bảng lảng màu hoàng hôn.

Ừ mai khoảng lắng trong hồn
Tôi về bên lá hoa cồn ngóng xuân.

Chia sẻ bài viết