17/02/2011 - 08:49

Khổ vì dị ứng

Cậu bé Christopher Merrett, sống ở thành phố Colchester (Anh), bị bệnh dị ứng hiếm gặp đến nỗi chỉ việc ngửi mùi bánh pizza cũng khiến cậu bị sốc mẫn cảm nghiêm trọng. Mới đây, cậu bé 2 tuổi này đã được tức tốc đưa đến bệnh viện và nằm ở đó 3 tuần sau khi vô tình chạm phải một mẩu sữa dính trên xe đẩy trong siêu thị.

Chị Michelle - mẹ của Christopher - phát hiện con mình bất ổn từ khi bé dứt sữa lúc 6 tháng tuổi. Khi đó, cu cậu được cho bú sữa bò tươi, bị dị ứng và tiếp tục chuyển sang sữa đậu nành cũng bị dị ứng. Sau đó, vợ chồng chị còn phát hiện con mình cũng không thể ăn được trứng, bột mì, thành phần histamine và sulphite trong các loại quả mềm và khô… Cậu bé tội nghiệp đã bị nhà trẻ trả về do quá khó chăm sóc. Thương con, chị Michelle đã nghỉ việc ở nhà để lo cho bé. Vợ chồng chị cũng mất nhiều thời gian để đọc kỹ các nhãn hàng thực phẩm, lên mạng nghiên cứu các thức ăn phù hợp với con mình… Tại nhà, anh chị cũng trang bị cho bé một tủ thức ăn riêng, ngăn đựng riêng trong tủ lạnh và lò nướng để tránh tối đa nguy cơ dị ứng.

BẢO TRÂM (Theo Daily Mail)

Chia sẻ bài viết