03/11/2012 - 17:29

Khắc tinh của bọn trộm cắp

Chú Trần Mạnh Tiến - khắc tinh của
bọn trộm cắp tài sản.

Thu xếp chuyện gia đình ổn thỏa, chú Trần Mạnh Tiến (50 tuổi, ngụ phường Thới Hòa, quận Ô Môn, TP Cần Thơ) dành thời gian tham gia công tác giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) ở xóm, khu vực. Không ngại khó, chú luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, được chính quyền và ngành chức năng đánh giá cao. Nhiều năm liền, chú được tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương…

Đến khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa, chúng tôi được người dân kể cho nghe nhiều về chú Trần Mạnh Tiến, người tham gia tốt công tác giữ gìn ANTT ở địa phương. Mới đây, chú Tiến cùng chú Phan Hữu Luân (ngụ ấp Thới Hòa B, xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai) bắt quả tang đối tượng Mai Văn Út (sinh năm 1990, ngụ xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ) đang trộm cắp tài sản.

Chú Luân nhớ lại: "Hôm đó, khoảng 4 giờ 45 phút ngày 17-7-2012, tôi đi TP Cần Thơ về và để xe máy bên trái của nhà mình, chìa khóa vẫn còn ghim trên xe, cửa rào không khóa. Sau đó, tôi đến quán cà phê của anh Trần Mạnh Tiến (ở khu vực Hòa Thạnh A, phường Thới Hòa) đối diện nhà, cách con kênh mương lộ 91, vừa ngồi uống cà phê, vừa trông coi nhà. Khi đó, tôi phát hiện một thanh niên lạ mặt lẻn vào nhà, dắt xe gắn máy của tôi đi ra, tôi liền tri hô. Đối tượng này nhanh chóng nổ máy xe bỏ chạy".

Ngay lúc đó, sẵn có xe gắn máy đậu phía trước quán cà phê, chú Tiến lập tức phóng lên xe, chở chú Luân rượt đuổi theo đối tượng. Đến Cầu Kinh, chú Luân và chú Tiến đã tóm gọn tên trộm cùng tang vật và giao nộp cho lực lượng chức năng xử lý theo quy định. Hôm chúng tôi ghé nhà, nhắc lại chuyện bắt trộm, chú Tiến cười tươi, kể lại đầu đuôi sự việc. Chú cho biết: "Đoạn đường ngay dốc cầu Kinh khá nhỏ và hẹp. Phát hiện đối tượng trộm vừa chạy qua cầu Kinh, tôi liền điều khiển xe quay đầu, chặn ngang, cản đường không cho xe đối tượng chạy. Nhanh như cắt, tôi và chú Luân nhảy xuống xe. Bị tấn công khá bất ngờ, tên trộm không còn đường nào tẩu thoát, đành đưa tay chịu trói". Chú Luân vui mừng, nói: "Cũng may nhờ có chú Tiến, nếu không, chiếc xe của tôi không cánh mà bay rồi!". Vụ việc đã được cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Thới Lai điều tra, làm rõ, truy tố đối tượng Mai Văn Út và vừa qua, Hội đồng xét xử - TAND huyện Thới Lai đã đưa vụ án ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Mai Văn Út 1 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản…

Đây là không phải là lần đầu chú Tiến tham gia rượt đuổi, vây bắt tội phạm. Khoảng 2 tháng trước, trong lúc bán cà phê cho khách, nghe tiếng la thất thanh "Cướp! cướp! cướp…!" của 2 người phụ nữ đang chạy xe gắn máy trên tuyến quốc lộ 91, chú Tiến cùng một số người khách ngồi trong quán túa ra, đuổi theo 2 đối tượng cướp giật tài sản. Chạy được một đoạn chừng 100m, do bị lạc tay lái, 2 đối tượng này té ngã xuống đường. Chú Tiến và một số người dân chạy tới, 2 đối tượng nhanh chóng phóng lên xe tẩu thoát, bỏ lại túi xách vừa giật được...

Xuất thân trong một gia đình lao động, chú Tiến biết rõ sự vất vả của việc lao động kiếm sống nên rất ghét những đối tượng trộm cắp, cướp giật, thích hưởng thụ trên mồ hôi, công sức lao động của người khác. Chú kể: "Khoảng 1 tháng trước, lợi dụng đêm khuya, 1 tên trộm lẻn vào nhà tôi. Khi đó, tôi phát hiện liền bắt giữ đối tượng, còn đối tượng đứng canh đường thấy đồng bọn bị bắt nên nhanh chân tẩu thoát. Thấy tên trộm chưa lấy được gì nên tôi thả cho đi với lời cảnh cáo không được lẻn vào nhà người ta ăn trộm nữa". Nhờ nâng cao tinh thần cảnh giác trước kẻ xấu, bắt được nhiều đối tượng trộm cắp nên chú Tiến được người dân địa phương nói vui là "khắc tinh của bọn trộm cắp tài sản".

Hằng ngày, trời tờ mờ sáng, chú Tiến phụ giúp vợ chuẩn bị mọi thứ để bày bán điểm tâm và giải khát cho người dân trong xóm. Thời gian nhàn rỗi, chú Tiến chạy xe ôm, kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống. Sau một ngày lao động, vợ chồng chú cùng 2 con (1 gái, 1 trai; đứa lớn học lớp 7, đứa nhỏ học lớp 3) quây quần bên nhau, rôm rả tiếng nói, cười… Thu xếp chuyện nhà ổn thỏa, chú Tiến còn dành thời gian tham gia các hoạt động ở khu vực. Chú là Tổ trưởng Tổ nhân dân tự quản, là thành viên của Tổ hòa giải ở khu vực Hòa Thạnh A. Cô Trương Thị Ngọc Vân, vợ chú Tiến, bộc bạch: "Ban đầu, anh Tiến tham gia việc giữ gìn ANTT, truy bắt kẻ xấu, tôi ở nhà không yên, cứ lo sợ anh gặp chuyện chẳng lành. Nhưng thấy anh được bà con quý mến, dần dà, tôi cũng yên tâm".

Những việc chú Tiến làm trong thời gian qua đối với người dân nơi đây rất có ý nghĩa. Nhờ những người như chú Tiến đã giải tỏa được tâm lý ngán ngại, sợ sệt các phần tử xấu của người dân. Từ đó, thúc đẩy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh, góp phần cùng địa phương làm tốt hơn nữa công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, giữ bình yên ở khu vực…

Bài, ảnh: Chấn Hưng

Chia sẻ bài viết