29/06/2021 - 14:12

Kết nối niềm vui thiện nguyện 

Cơn mưa tầm tã ngày cuối tháng 6 vừa ngớt hạt, các thành viên Câu lạc bộ Phụ nữ tôn giáo (CLB PNTG) ở phường Thuận Hưng, quận Thốt Nốt, tranh thủ tập trung tại nhà “bếp trưởng” Nguyễn Thị Nhanh, ở khu vực Tân Thạnh, phụ nấu thức ăn chay để phát dịp rằm. Với thực đơn canh chua, cá kho chay, chị em tập trung gọt, rửa rau, củ, sơ chế sẵn thực phẩm. Một số thực phẩm chay phải mua, còn các loại rau, củ do người dân, thành viên CLB đóng góp “của ít lòng nhiều”. Chị Nguyễn Thị Đát, Chủ nhiệm CLB PNTG, cho biết: “Lúc trước, CLB phát bánh mì chay cho bà con nghèo, khó khăn vào thứ năm và Chủ nhật hằng tuần, hơn 2 tháng nay chuyển sang phát thức ăn chay ngày 15 và 30 âm lịch hằng tháng. Mỗi đợt phát trên 300 phần, trị giá khoảng 3 triệu đồng. Chúng tôi đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm khẩu phần ăn, mong muốn chia sẻ phần nào khó khăn với bà con, đồng lòng vượt qua dịch bệnh”.

Cán bộ Hội Phụ nữ phường, khu vực thăm hỏi đời sống gia đình chị Bé Hai (thứ ba từ phải sang) được CLB PNTG hỗ trợ cất nhà tình thương.

Chúng tôi đến nhà vừa lúc chị Nguyễn Thị Bé Hai, ở khu vực Tân Phú, hộ khó khăn về nhà ở, được CLB PNTG vận động hỗ trợ cất nhà tình thương năm 2020, đi hái nấm rơm mướn về. Chị Hai cho biết, tiền công nhật hái nấm rơm 80.000 đồng, cộng với tiền lời bán vé số dạo của chồng chị trên 100.000 đồng, gói ghém đủ chi tiêu trong ngày. Gia đình chị Bé Hai thuộc diện hộ nghèo. Hằng ngày, chị Bé Hai làm mướn để xoay xở cuộc sống, chăm lo con út đi học. Mấy năm gần đây, 4 người con lớn tìm việc làm tự lo cho bản thân, dành dụm chút ít phụ giúp cha mẹ. Chị Bé Hai bộc bạch: “Cuộc sống thiếu thốn, nhà hư hỏng lâu nay mà gia đình không có điều kiện sửa chữa. Được CLB hỗ trợ cất nhà mới, tôi mừng lắm. Người thân của tôi đóng góp, cho mượn tiền để cất nhà vững chắc, sử dụng lâu dài”. Thoát nghèo năm 2020, vợ chồng chị Bé Hai chịu khó làm ăn, tích lũy để ổn định kinh tế gia đình.

Hộ chị Bé Hai là 1 trong 15 hộ nghèo, khó khăn về nhà ở trong và ngoài phường được CLB PNTG vận động tặng nhà tình thương từ năm 2020 đến nay. Mỗi năm, CLB vận động nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu đổ 40-50 bộ cột cất nhà tình thương cho hộ nghèo, khó khăn, số tiền từ 160-200 triệu đồng. CLB tham gia công tác hậu cần, vận động đóng góp để nâng cấp, sửa chữa cầu bê tông, tạo điều kiện đi lại thuận lợi, an toàn.             

Năm 2017, CLB PNTG được thành lập và hiện có 75 thành viên tham gia sinh hoạt với mục tiêu chung tay giúp đỡ hộ nghèo, khó khăn. CLB lồng ghép tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chính sách, phong trào liên quan phụ nữ, trẻ em… Các thành viên CLB còn nhiệt tình đóng góp công sức tiền của và vận động nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn. Nổi bật là các chị: Nguyễn Thị Nhanh, Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Huỳnh Thị Mười, Lê Thị Hồng… Hằng tháng, CLB vận động từ 200-250kg gạo hỗ trợ 20-25 phụ nữ nghèo, khó khăn trên địa bàn; nuôi heo đất gây quỹ học bổng Nguyễn Thị Định do Hội Phụ nữ phát động, hỗ trợ học sinh nghèo, hiếu học, từ 200.000-300.000 đồng/suất. Chung tay phòng, chống dịch COVID-19 năm 2020, các thành viên CLB PNTG vận động, đóng góp 200 đòn bánh tét, 100 thùng mì, 10 cây đường, 2.000 khẩu trang, 800kg gạo và các nhu yếu phẩm khác hỗ trợ lực lượng bộ đội tại biên giới Tịnh Biên, tỉnh An Giang, số tiền trên 30 triệu đồng. Đồng thời, các thành viên CLB phối hợp may trên 20.000 khẩu trang vải và vận động gạo, mì cùng các nhu yếu phẩm tặng người bán vé số, hội viên, phụ nữ khó khăn do mất việc làm trong thời gian giãn cách xã hội.

Chị Huỳnh Thị Pha, Chủ tịch Hội LHPN phường Thuận Hưng, chia sẻ: “Với mục tiêu thiện nguyện, CLB PNTG phối hợp Hội Phụ nữ phường tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn. Hội Phụ nữ sẽ tiếp tục định hướng, nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động CLB song hành công tác chăm lo hội viên, phụ nữ nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần cùng phường Thuận Hưng thực hiện toàn diện chính sách an sinh xã hội”.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết