20/11/2010 - 20:55

Hương rừng

PHAN THÀNH MINH

Chẳng có hoa hồng giữa chốn rừng sâu
Em hái tặng tôi một cành lan trắng
Chiếc áo phong sương che ngày mưa nắng
Xuân trinh nguyên bối rối đường chiều

Trường lớp bao mùa mái dột phên xiêu
Nơi tôi đứng ngạt ngào hương phấn
Những mái đầu xanh của rừng thiêng bí ẩn
Đã hân hoan bắt nhịp giao hòa
 
Dát mỏng nụ cười
Chia những bông hoa
Em hạnh phúc chính là tôi hạnh phúc
Đêm sẽ lặn và bình minh sẽ mọc
Cánh chim non sẽ vỗ cánh tung trời

Tôi chỉ là người lính thường thôi
Đem cái chữ xây tình non nước
Thành công bắt đầu từ mơ ước
Trái tim không đánh bóng mình.

Chia sẻ bài viết