22/11/2008 - 22:08

Thơ

Hoài vọng

* ĐẶNG HOÀNG THÁM

Một thời mình đã có nhau

Một đời đau đáu phương nào bóng em!

Ngõ xưa tìm chút hương quen

Tóc mây ngan ngát từng đêm hẹn hò

Chiều đi theo những cánh cò

Em qua sông để con đò cô đơn!

Tuổi thơ ngây bao dỗi hờn

Tôi dang tay nhận nỗi buồn thủa xưa

 

Hạt dài... hạt vắn... hạt mưa

Gió ru miền nhớ võng đưa nhịp buồn

Sông đi có nhớ suối nguồn?

Tôi đi chưa hết con đường yêu em

Ngõ sương mờ bóng nguyệt chìm

Dòng sông trôi mãi về miền xa xăm

Người đi... đi mãi mù tăm

Mười năm với những thăng trầm xót xa

Mùa đông lạnh cánh tàn hoa

Mùa xuân từ ấy... nhạt nhòa môi khô.

Chia sẻ bài viết