04/12/2010 - 22:06

Hoa tường vi

PHAN THÀNH MINH

Trong trái tim con là hình ảnh mẹ
Chín tháng cưu mang
Rứt ruột
Đẻ đau
Mẹ là quê hương xứ sở

Bão táp mưa sa
Dòng kênh bé nhỏ
Chở cuộc đời trôi giạt bèo mây
Hạnh phúc bước ra từ khốn khó
Mẹ yêu các con như yêu cuộc đời này

Trăng tịnh tiến về phương tròn khuyết
Mẹ biết về đâu
Khi nắng đã chiều
Chiếc lá rơi xuống miền ly biệt
Thu không vàng
Bông cúc trắng
Đăm chiêu

Hình bóng mẹ
Nụ hoa hồng em cài trên ngực áo
Tôi mất thêm cha chẳng biết cài hoa gì
Vất vả gian lao
Công ơn cha cao vời biết mấy
Tôi chọn cho mình chùm hoa trắng Tường Vi

Cha không có ngày nên ngày nào cũng là
ngày của cha
Trong trái tim tôi
Trong những hoàng hôn phai nắng
Trong giây phút thiêng liêng
Đón chào người sinh ra
Tiễn người về nơi họ đến
Ai cũng phải đi qua cầu sinh tử ấy một lần

Trong trái tim tôi là hình bóng song thân.

 

Chia sẻ bài viết