29/08/2021 - 13:16

Hẹn lại phố ơi

Phan Duy

 

Đến bao giờ phố gặp lại phố xưa
phố của những ngày chưa cách trở
của tình yêu lưng chừng dang dở
mình thương mà phố cứ giận hờn
 
Đến bao giờ phố trả nỗi buồn tênh
chiều chông chênh neo bờ mi nhỏ
cứ nhớ nhung ngập ngừng bỡ ngỡ
tình có xa đâu mà phố ngại ngần
 
Đến bao giờ phố nối lại cách ngăn
rủ màu chiều làm hoàng hôn rực rỡ
để ta còn một tình yêu chưa ngỏ
chiều hôm xưa vô cớ biệt ly người
 
Đến bao giờ phố trải nắng tươi
rất thanh xuân nụ cười em ta hỏi
có phải đời thình lình nông nỗi
để mình xa biền biệt lối mong chờ
 
Đến bao giờ gặp lại nét phố thơ
chan lên mắt như là sương lấp lánh
ta cũng vội nên một chiều gió lạnh
ngỡ có em bên cạnh thuở ban đầu
 
Đến bao giờ phố lại tìm nhau
ta mượn cớ sầu tư nơi góc cũ
gói tình xa chút chạm môi vừa đủ
vị ngày xưa ấp ủ những ban chiều
 
Hẹn lại một ngày,
một ngày nhé phố ơi!

 

Chia sẻ bài viết