22/04/2021 - 09:15

Hấp dẫn “Lật mặt: 48H” 

Phần 5 của loạt phim “Lật mặt” do Lý Hải làm đạo diễn và sản xuất không phụ lòng người hâm mộ khi tiếp tục đạt doanh thu cao và nhận được những phản hồi tích cực. Câu chuyện “Lật mặt: 48H” (ảnh) mang đậm chất hành động, lôi cuốn và gay cấn từ đầu đến cuối.

Phim đang chiếu tại các cụm rạp của CGV và Lotte Cinema Cần Thơ.

Bốn phần đầu của “Lật mặt” lọt vào top 30 phim Việt Nam có doanh thu cao nhất, phần 5 này đang tiếp tục trở thành hiện tượng khi chỉ mới công chiếu 3 ngày đã thu về khoảng 30 tỉ đồng. Hiện “Lật mặt: 48H” được khán giả lựa chọn nhiều nhất tại các rạp.

Nội dung phim kể về Hiền (Võ Thành Tâm), một cựu võ sĩ giúp tên trùm A Dìn (Huỳnh Ðông) lấy một món cổ vật. Xong việc Hiền bị băng nhóm A Dìn tìm cách thủ tiêu nhưng anh trốn thoát và mang theo cổ vật. Bị truy sát, anh đưa vợ con về miền Tây, đến trốn ở nhà người bạn tên Lâm (Mạc Văn Khoa). Tuy nhiên, A Dìn và đàn em truy cùng giết tận. Cuộc rượt đuổi diễn ra trong vòng 48 giờ với nhiều tình huống sinh tử nghẹt thở...

Là dòng phim thuần hành động nên kịch bản phần 5 đơn giản và dễ hiểu, tập trung hết nguồn lực vào những phân cảnh hành động để tạo nên độ gay cấn. Suốt thời lượng 110 phút, người xem bị cuốn theo hành trình rượt đuổi của các nhân vật. Bắt đầu từ sân thượng của một tòa nhà cao tầng đến cuộc truy đuổi bằng xe máy trên đường, vào hang cùng ngõ hẻm, chạy bộ cắt đầu xe lửa để thoát thân, leo dây thoát khỏi khách sạn từ trên cao… Khi chuyển sang bối cảnh miền Tây, cuộc truy lùng lúc thì diễn ra ở một lễ hội của người Chăm ở An Giang, tại chợ đêm rồi kéo nhau ra chợ nổi… Các nhân vật đánh nhau từ trên cạn xuống nước, vật lộn giữa bùn lầy và cuối cùng là trường đoạn trên sông đầy mạo hiểm. Ðủ hết các phương tiện được tận dụng để thoát thân, từ xe máy, xe lôi đến vỏ lãi, ca nô, tạo nên những màn rượt đuổi nối tiếp, khiến người xem không thể rời mắt. Ðặc biệt, cảnh quay chiếc xe khách bị kẹt phà và rơi xuống sông khiến khán giả nín thở và vỡ òa cảm xúc…

Những tình huống nguy hiểm hay cảnh đánh nhau tay đôi, giằng co được thực hiện khá tốt, tạo được sự hồi hộp cho người xem. Căng thẳng là thế nhưng nhiều lúc khán giả phải bật cười vì câu thoại hài hước đến từ Mạc Văn Khoa hoặc những chi tiết gây cười khá duyên dáng. Dù phim không có ngôi sao đình đám nhưng chất lượng diễn xuất đồng đều, các nhân vật từ chính đến phụ đều tròn vai và để lại ấn tượng tốt cho khán giả. Tình cảm gia đình sống chết có nhau được chuyển tải khá trọn vẹn qua hình ảnh người chồng hết lòng bảo vệ vợ con và người vợ lúc nguy nan không màng mạng sống để cứu chồng…

Ðiểm trừ của phim là nhiều chi tiết không được làm rõ, gây khó hiểu như: Hiền vay mượn số tiền lớn để làm gì? Viên đá quý đó quan trọng thế nào để tên trùm phải giết người diệt khẩu? Hoặc vợ chồng Hiền bị đánh, bị đâm trọng thương, bầm dập mà cuối cùng vẫn lành lặn, không sao… Ðến cuối cùng, chi tiết lật mặt hay bí mật được hé mở không quá bất ngờ hay gây sốc. Một số cảnh quay rượt đuổi bị rung lắc hoặc quá nhanh nên người xem không thấy rõ việc gì đang xảy ra.

Nhìn chung, “Lật mặt: 48H” có sự đầu tư công phu, chỉn chu và đáp ứng tốt các yêu cầu của một bộ phim hành động đậm chất giải trí. Người xem mãn nhãn với các cảnh hành động và rượt đuổi, thư giãn với tiếng cười vừa phải.

CÁT ÐẰNG

Chia sẻ bài viết