Sau hơn 2 năm trốn khỏi Anh để sang Syria, Sally Jones (ảnh), vợ góa của trùm hacker của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, hiện đang đứng đầu danh sách nữ khủng bố bị truy nã gắt gao nhất thế giới.

Sally Jones, 47 tuổi từng sống tại Kent (Anh) và kết hôn với chiến binh IS Junaid Hussain. Trong bài tổng hợp mới đây, Telegraph dựa trên nguồn tin từ các nhà hoạt động tại Syria và một tay súng IS đào ngũ ở miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Jones từng là bà mẹ đơn thân với hai con trai. Với nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào trợ cấp của chính phủ, bà ta ngày càng không hài lòng với cuộc sống bản thân.
Sau đó, Jones gặp và trò chuyện trực tuyến với tin tặc 19 tuổi Junaid Hussain về cuộc sống ở Anh, về Hồi giáo và cuộc chiến ngày càng khốc liệt tại Syria. Hassan nói rằng y muốn gia nhập IS và khuyến khích Jones cùng tham gia. Theo những đoạn tư liệu được tiết lộ, Hussain đã đến Syria vào tháng 7-2013. Sáu tháng sau, Jones mang theo cậu con trai nhỏ lúc này vừa 9 tuổi sang Syria trong khi đứa con trai lớn 18 tuổi quyết định ở lại Anh với bạn gái. Sau khi kết hôn với Hussain, Jones chính thức cải sang đạo Hồi và đổi tên thành Sakinah Hussain.
Jones và Hussain bị tách ra khi đến Syria. Lúc này, Hussain trở về vùng quê để huấn luyện trong khi Jones được đưa đến trại Tala'a phía Tây Nam "thủ đô" Raqqa để thử thách lòng trung thành và học luật dành cho các chiến binh thánh chiến trong 6 tuần. Mặc dù Hussain kết hôn với người vợ thứ 2 sau đó, Jones dưới bí danh Umm Hussain al-Britani vẫn ca ngợi cuộc sống tuyệt vời khi gia nhập IS trong các thông điệp trên mạng xã hội. Bà ta còn kêu gọi các tín đồ thực hiện các vụ tấn công chống lại phương Tây, thảo luận về hình phạt chặt đầu và thề mình cũng sẽ làm như vậy. Bằng các thông điệp tuyên truyền, Telegraph cho biết Jones đã tuyển dụng hàng chục phụ nữ vào các nhóm khủng bố trước khi tài khoản trên bị đóng.
Về phần Hussain, y là một trong những hacker giỏi nhất của IS và nhanh chóng được tổ chức này coi trọng với hàng loạt vụ tấn công mạng. Y còn đảm đương việc truyền bá tư tưởng thánh chiến, xúi giục các phần tử cực đoan ở phương Tây thực hiện các vụ tấn công “sói đơn độc”. Với loạt thành tích bất hảo, trùm hacker của IS nghiễm nhiên bị Mỹ đưa vào danh sách cần phải tiêu diệt chỉ sau thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi và “John Thánh chiến” Mohammed Emwazi. Đến tháng 8-2015, tay hacker của IS được xác nhận bị tiêu diệt trong một vụ không kích.
Theo ghi nhận của các nhà hoạt động, vợ góa của Hussain trở nên bạo lực hơn và gia tăng hận thù đối với phương Tây kể từ sau cái chết của y. Jones lúc này phụ trách đào tạo tất cả các nữ chiến binh thánh chiến đến từ châu Âu. Bà ta còn được giao chức thủ lĩnh nhóm chiến binh nữ bí mật của tiểu đoàn Anwar al-Awlaki. Đây là đơn vị gồm các tay súng nước ngoài do Hussain xây dựng để lập kế hoạch và tổ chức các cuộc tấn công ở phương Tây. Jones không chỉ huấn luyện các nữ tân binh cách sử dụng vũ khí, chiến đấu mà còn cả nhiệm vụ tấn công tự sát.
Ngoài vị thế có được do ảnh hưởng của Hussain, Jones cũng có thực lực trong tổ chức khi đã tuyển dụng rất nhiều cô gái phương Tây cho IS.
Ngoài chiêu dụ, huấn luyện nữ tân binh, Jones còn cho con trai Joe “JoJo” Dixon tham gia khóa đào tạo chiến binh nhí dành cho bé trai dưới 14 tuổi. Những đứa trẻ được dạy bằng tiếng Ả Rập, tiếng Anh và tiếng Pháp về các luật lệ của IS cũng như cách thức sử dụng vũ khí để trở thành những tay súng trên chiến trường. Theo các nhà hoạt động, có khoảng 15 trẻ em người Anh khác đang được đào tạo tại các trại này. “Bọn trẻ bị lừa phỉnh bằng những hình ảnh giả về cuộc thảm sát mà IS ngụy biện rằng do các nước phương Tây thực hiện nhằm chống lại người Hồi giáo. Vào thời điểm bọn trẻ rời khỏi đây, chúng sẽ hoàn toàn bị tẩy não” một nhà hoạt động cho biết. Theo các nhà phân tích, có thể IS đang muốn có thêm những chiến binh người Anh để truyền bá về tổ chức, đặc biệt là sau cái chết của “John Thánh chiến”.
MAI QUYÊN