13/12/2008 - 20:20

Thơ

Gió đồng bằng

PHAN HUY

Gió đồng bằng giờ thành đặc sản
Thời phố phường sắt thép đổ mồ hôi
Những cao ốc thăm thẳm chọc trời
Ngàn ô cửa mở toang hồn đón đợi.

Gió lang thang bốn mùa vô tư thổi
Ghé thăm em mơn trớn bức tường
Anh miên man trên những nẻo đường
Căng ngực uống no nê chiều gió lộng.

Gió đồng bằng như quê ta hào phóng
Quyện hương thơm mát rượi rừng tràm
Gió đồng bằng – đặc sản phương Nam
Sương khuya lạnh pha ấm nồng biển mặn.

Em hồn nhiên vuốt làn da nâu sậm
Anh ngẩn ngơ ngắm mãi nét duyên ngầm
Sóng lăn tăn đêm xuống biển thì thầm
Gió khẽ hát như lời em thủ thỉ.

Chia sẻ bài viết