26/03/2011 - 21:30

Gieo qua mùa nhớ

BÙI VĂN BỒNG

Anh gieo trên lá cuối mùa
Vài làn sương mỏng thay mưa hẹn lời
Anh gieo trên đá mồ côi
Chút rêu phong giữ lại thời mới yêu

Chiều xuân mây gặt cánh diều
Ai xưa gieo nhớ làm xiêu gió mùa
Ai xưa gieo những đong đưa
Để bây giờ thiếu hạt mưa đợi chờ

Lại gieo trên bến mộng mơ
Con đò lẻ bóng thẫn thờ sông trăng
Ai xưa làm mất thăng bằng
Chung chiêng nỗi nhớ dùng dằng bước đi

Lo gieo
mùa gặt được gì
Có còn xanh thuở xuân thì mộng mơ
Bến gieo xa xót cõi bờ
Anh gieo mầm nhớ câu thơ muộn màng

Đò sang ngang
sông mênh mang
Anh gieo vào gió cuối làng bóng xưa
Vẹn nguyên ngọn gió giao mùa
Lời yêu gieo phải giọt mưa vô tình.

Chia sẻ bài viết