 |
Đạo diễn Kathryn Bigelow vui mừng với tượng vàng Oscar 2010. Ảnh: AFP |
Đúng như dự đoán, phim “The Hurt Locker” của đạo diễn Kathryn Bigelow với câu chuyện về những người lính làm nhiệm vụ dò tìm và tháo gỡ bom mìn ở Baghdad (Iraq), đã trở thành tâm điểm của buổi lễ trao giải Oscar - lúc 5 giờ 45 phút đến 11 giờ 45 phút ngày 8-3-2010 (theo giờ Hà Nội) tại Nhà hát Kodak, Los Angeles (Mỹ). “The Hurt Locker” đã đánh bại siêu phẩm 3D “Avatar” để được vinh danh “Phim hay nhất”.
Với “The Hurt Locker”, nữ đạo diễn Kathryn Bigelow còn đánh bại chồng cũ là đạo diễn James Cameron (phim “Avatar”) để đoạt giải Oscar “Đạo diễn xuất sắc nhất” và trở thành người phụ nữ đầu tiên đoạt danh hiệu này trong lịch sử Oscar. Trước đó, Kathryn Bigelow từng là đạo diễn xuất sắc đầu tiên tại giải BAFTA (của Viện hàn lâm điện ảnh Anh).
Những tai tiếng xung quanh phim (từ chuyện kiện cáo tác giả kịch bản đến cuộc vận động hành lang trái phép của nhà sản xuất) dường như không ảnh hưởng lắm đến lá phiếu của các thành viên Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ. “The Hurt Locker” đã có một thắng lợi khá hoành tráng khi đoạt 6 tượng vàng trong số 9 đề cử, gồm: “Phim hay nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất” (cho Kathryn Bigelow), Kịch bản gốc xuất sắc (Mark Boal), “Biên tập âm thanh xuất sắc nhất” (Paul N.J. Ottosson), “Hòa âm xuất sắc nhất” (Paul N.J. Ottosson, Ray Beckett) và “Dựng phim xuất sắc nhất” (Bob Murawski, Chris Innis).
Ngôi sao 61 tuổi Jeff Bridges cuối cùng cũng đã có được bức tượng vàng Oscar danh giá cho danh hiệu “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” sau 38 năm chờ đợi với 4 lần ra về tay trắng. Kết quả này không hề bất ngờ bởi trước đó hầu hết đều dự đoán rằng ông sẽ chắc thắng ở danh hiệu “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” vai diễn trong phim “Crazy Heart”.
 |
Ngôi sao 61 tuổi Jeff Bridges đoạt giải Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất” cuộc chờ đợi 38 năm. Ảnh: Reuters |
Giải Oscar “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” thuộc về “Hoa hậu FBI” Sandra Bullock với vai diễn trong phim “The Blind Side” - Sandra vào vai Leigh Anne - một phụ nữ nhân hậu, đôi khi hơi nghiêm khắc với bản thân, đã giang tay che chở cuộc đời Michael Oherb - một thanh niên gốc Phi có hoàn cảnh éo le. Điều thú vị là Sandra Bullock là nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử cùng trong năm đoạt hai giải thưởng đối lập: “Mâm xôi vàng” (với “All About Steve”) và “Oscar” (với “The Blind Side”).
Bom tấn “Avatar” được đánh giá là đối thủ nặng ký của “The Hurt Locker” với 9 đề cử. Nhưng cuối cùng, “bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại” chỉ giành 3 tượng vàng: “Chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất” (cho Rick Carter và Robert Stromberg), “Quay phim xuất sắc nhất” (Mauro Fiore) và “Hiệu ứng hình ảnh” (bộ tứ Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham và Andrew R. Jones).
Hạng mục “Phim nước ngoài hay nhất” cũng là bất ngờ lớn. Những phim từng giành “Gấu vàng”, “Cành cọ vàng”, “Sư tử vàng”, gồm: “The Milk of Sorrow”, “Un Prophete” và “The White Ribbon” được dự đoán có nhiều khả năng chiến thắng, nhưng cuối cùng tượng Oscar đã được trao cho một cái tên không mấy nổi danh đến từ Argentina là “El Secreto de Sus Ojos”. Đây là lần thứ 2 quốc gia thuộc Nam Mỹ này giành giải của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ trong 6 lần họ được đề cử.
Một số giải thưởng khác như:
- “Kịch bản chuyển thể hay nhất” cho Geoffrey Fletcher (với phim “Precious”).
- “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho Christoph Waltz (trong phim “Inglourious Basterds”).
- “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” cho MoNique (trong phim “Precious”).
- “Nhạc phim hay nhất” cho Michael Giacchino (Up).
- “Ca khúc trong phim hay nhất” cho bài “The weary kind” (“Crazy heart”).
- “Thiết kế trang phục đẹp nhất” cho Sandy Powell (“The Young Victoria”).
- “Hóa trang xuất sắc nhất cho Barney Burman, Mindy Hall và Joel Harlow (“Star Trek”).
- “Phim hoạt hình hay nhất” cho phim “UP”.
- “Phim hoạt hình ngắn hay nhất” cho “Logorama”.
- “Phim tài liệu hay nhất” cho “The Cove”.
- “Phim tài liệu ngắn hay nhất” cho “Music by prudence”.
- “Phim ngắn hay nhất” cho “The New Tenants”.
Duyên Khánh (Theo CNN, Reuters, AFP)