24/04/2014 - 09:40

Giải cứu thành công học sinh lớp 7 bị bắt cóc, tống tiền

* Bé trai 14 tuổi đi bán vé số, bị mất tích

(CT-TTXVN)- Chiều 23-4-2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ cho biết đã giải cứu thành công em Nguyễn Hân Duy (SN 2000, học lớp 7 tại TrườngTHCS thị trấn Cờ Đỏ), bị bắt cóc vào trưa 22-4-2014 khi em này đang trên đường đi học.

 Em Nguyễn Hân Duy đã được lực lượng Công an giải cứu thành công. Ảnh: CTV

Khoảng 11 giờ 10 phút ngày 22-4-2014, em Duy được người nhà ở xã Đông Thuận, huyện Thới Lai chở đi học bằng xe gắn máy. Trên đường đến trường, một ô tô chạy cùng chiều ép sát vào xe của ông Khanh (ông cậu của Duy). Ngay lập tức, có 4 đối tượng bước xuống xe đánh ông Khanh rồi bắt em Duy lên xe và chạy đi. Khoảng 12 giờ cùng ngày, chị Nguyễn Thị Diễm Thúy- mẹ em Duy nhận được điện thoại yêu cầu gia đình chuẩn bị 1 tỉ đồng để chuộc con, nếu không sẽ không còn được nhìn thấy con gái và hãy chuẩn bị nhận xác con.

Sau khi nhận được tin báo của gia đình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh xác minh, khoanh vùng đối tượng. Chỉ trong vòng 24 giờ, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đã tìm ra tung tích và bắt giữ được 5 đối tượng (4 nam, 1 nữ) khi các đối tượng này đang ẩn náu tại một khách sạn ở quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh. Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Hữu Luân (23 tuổi), ngụ huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang; Thái Long Hồ (26 tuổi), ngụ huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu; Nguyễn Thị Kim Chi (20 tuổi), ngụ huyện Thới Lai, Cần Thơ và Nguyễn Phú Hải (43 tuổi), ngụ quận 6, thành phố Hồ Chí Minh và 1 đối tượng chưa rõ danh tính. Em Duy đã được giải cứu an toàn, tinh thần của em ổn định, không bị thương tích.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công TP Cần Thơ tiếp tục điều tra, làm rõ.

* Ngày 23-4-2014, Đội truy tìm Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP Cần Thơ cho biết: Chiều 22-4, ông Nguyễn Thành Danh (ngụ xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh) đã đến trình báo, nhờ tìm con trai của ông là cháu Nguyễn Bách Thắng (SN 1999), bị mất tích không rõ nguyên nhân. Ngày 10-4, Thắng đi bán vé số ở thị trấn Cờ Đỏ (huyện Cờ Đỏ), rồi không về nhà cũng không liên lạc với gia đình cho đến nay. Đội truy tìm đã hướng dẫn ông Danh làm đơn gởi Công an huyện Cờ Đỏ thụ lý theo thẩm quyền.

Ông Danh có 4 người con, Thắng là con trai út. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, vợ bỏ nhà đi, mấy năm qua, một mình ông Danh bươn chải làm thuê nuôi con và mẹ già. Thắng đang học lớp 8, ngoan ngoãn; sau giờ học, Thắng ở nhà phụ giúp bà nội làm việc lặt vặt. Mấy năm trước, vào dịp hè, Thắng thường cùng người chị đi bán vé số ở thị trấn Cờ Đỏ. Ngày 10-4, Thắng nói với ông Danh trường cho nghỉ học, xin phép đến đại lý lấy 120 tờ vé số, đi bán một mình bằng xe đạp, rồi không về nhà. Tối hôm đó, gia đình và lối xóm đổ xô đi tìm nhưng không gặp Thắng. Sáng hôm sau, ông Danh phát hiện chiếc xe đạp của Thắng dựng trong quán cơm ở thị trấn Cờ Đỏ. Chủ quán cơm cho biết, tối 10-4, khi dọn quán, thấy có chiếc xe đạp ngoài sân, không biết của ai nên đem vào quán cất giúp. Hơn 10 ngày qua, gia đình ông Danh đi nhiều nơi ở quận Thốt Nốt, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Kiên Giang vẫn chưa tìm ra tung tích của con. Theo lời ông Danh kể, trước ngày 10-4, Thắng không có biểu hiện gì bất thường, vẫn sinh hoạt như mọi ngày. Nhà trường cho biết, việc học của cháu Thắng vẫn bình thường, không bị bạn bè chọc phá, thầy cô rầy la. Hôm đi bán vé số Thắng mặc áo thun đỏ, quần tây xanh.

THẢO MỘC- KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết