07/04/2011 - 08:30

XUNG ĐỘT Ở BỜ BIỂN NGÀ

Gbagbo trong tình thế nguy cấp

Cuộc đối đầu chính trị giữa Gbagbo (trái) và Ouattara đã biến thành cuộc xung đột đẫm máu. Ảnh: AFP

Sau một ngày tạm lắng, hôm qua 6-4, tiếng súng máy và lựu đạn nổ lại tiếp tục vang lên ở thành phố Abidjan, thành trì cuối cùng của Tổng thống mãn nhiệm Bờ Biển Ngà Laurent Gbagbo.

Theo các nguồn tin mới nhất, lực lượng ủng hộ Tổng thống đắc cử được quốc tế công nhận Alassane Ouattara đang khép dần vòng vây quanh tư gia và dinh thự của ông Gbagbo, nơi chính khách này đang phải cố thủ trong boong-ke ngầm dưới lòng đất. Người phát ngôn của lực lượng này, bà Affousy Bamba, cho biết những người ủng hộ ông Ouattara đã vào được bên trong dinh thự nhưng chưa bắt giữ được ông Gbagbo.

Cuộc tổng tấn công được thực hiện sau khi có nguồn tin từ Chính phủ Pháp cho biết các nỗ lực đàm phán nhằm thuyết phục ông Gbagbo đầu hàng đã thất bại. Tuy nhiên, phát biểu cùng ngày trên đài RFI của Pháp, ông Gbagbo đã bác bỏ việc đang thương lượng về khả năng từ chức. Ông Gbagbo tái khẳng định quan điểm không công nhận chiến thắng của ông Ouattara trong cuộc bầu cử tháng 11 năm ngoái, nguyên nhân chính đã đẩy quốc gia xuất khẩu cô-ca ở Tây Phi này vào tình trạng hỗn loạn, khiến hàng trăm người thiệt mạng.

Cũng trong ngày 6-4, Liên minh châu Âu (EU) đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Chính phủ của ông Gbagbo, theo đó cấm mọi hoạt động mua bán trái phiếu, chứng khoán cũng như việc cung cấp các khoản cho vay đối với chính phủ của chính trị gia này.

Trong khi đó, hành động can thiệp quân sự của phái bộ LHQ và quân đội Pháp chống lực lượng bảo vệ ông Gbagbo vừa qua tiếp tục bị dư luận Pháp và nhiều nước phản đối. Nga đã yêu cầu Hội đồng bảo an LHQ họp khẩn cấp về vấn đề này. Báo Pháp như Le Monde và Le Figaro lo ngại hành động quân sự của chính phủ sẽ tổn hại đến hình ảnh của người Pháp trong dân chúng Bờ Biển Ngà, nơi mà tuy phần lớn người dân ủng hộ ông Ouattara nhưng phản đối sự can thiệp thô bạo từ bên ngoài. Tại Paris, nhiều người gốc Bờ Biển Ngà hay có thân nhân làm việc tại đây đã biểu tình chống sự can thiệp của Điện Élysée.

KIẾN HÒA (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết