18/09/2011 - 09:28

ĐỨC: Cảnh sát truy tìm gốc gác của một thiếu niên bí ẩn

Cảnh sát ở Berlin (Đức) đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu nhân thân cũng như quê quán của một thiếu niên lưu lạc trong rừng đã 5 năm.

Chàng trai trạc 17 tuổi xuất hiện tại một trung tâm mua sắm ở thành phố Berlin hôm 5-9 trong tình trạng kiệt sức và được đưa đến một trung tâm cấp cứu săn sóc. Phát ngôn viên cảnh sát Berlin Michael Maass cho biết thiếu niên tự xưng là Ray nói thông thạo tiếng Anh và một ít tiếng Đức. Ray kể với các nhà chức trách rằng cậu theo cha, tên là Ryan, vào rừng sinh sống sau khi mẹ chết trong một vụ tai nạn giao thông. Họ sống tại một khu rừng gần Berlin và ngủ trong một căn lều hoặc những ngôi nhà gỗ bỏ hoang. Cách đây 2 tuần, cha của Ray chết do bị cây đè. Sau khi chôn cất cha, cậu bắt đầu đi về hướng Bắc theo chỉ dẫn trên tấm la bàn do cha để lại và đến được Berlin sau hai tuần cuốc bộ. Sức khỏe của Ray đã ổn định nhưng cậu không nhớ quê hương của mình ở đâu. Hiện tại, cảnh sát Berlin tin vào câu chuyện của Ray và đang nhờ lực lượng Interpol ở các nước châu Âu giúp truy tìm nhân thân của cậu.

HOÀNG ĐIỂU (Theo AP)

Chia sẻ bài viết