20/12/2008 - 20:09

Thơ

Đồng đội

• PHẠM MINH GIANG

Đồng đội cùng chung chiếc hầm chữ A

Chung những quả bom bi,

Chung tiếng pháo gầm, đạn rít,

Chung một màu chất độc da cam.

Đồng đội là chung nắm rau sam,

Chung nắm rau tàu bay hái từ khe núi,

Chung ngọn đèn ma dút, ống bơ phả ra đầy muội khói

Đọc thư nhà trong hang thẳm Trường Sơn.

Đồng đội là cùng chung nắm cơm

Khét lẹt mùi khói đạn.

Đồng đội là những gì cao hơn tình bạn

Nhường mọi thứ trên đời,

nhưng cái chết cứ tranh nhau

Vì những dòng sông, vì những cây cầu,

Vì những nụ cười con trẻ,

Vì tiếng sáo diều vi vu chiều chiều trên quê mẹ,

Vì những trưa hè

con chuồn chuồn cõng nắng qua sân.

Giữa muôn nghìn bước chân đời...

Ta vẫn nhận ra bước chân đồng đội,

Những bước chân một đời đi tới

Không ngừng

theo hướng trái tim yêu...

 

Chia sẻ bài viết