Nửa đầu năm 2010, nhạc Việt hầu như không có các dự án nghệ thuật sáng tạo hay tầm cỡ. Trên các phương tiện truyền thông đang “nóng” những chuyện “lộ hàng”, ăn mặc hớ hênh
thu hút sự chú ý của công chúng. Trên các trang mạng xã hội và facebook cá nhân, chuyện riêng tư của các nghệ sĩ được “rao” như những món hàng.
Đ ầu năm 2010, M.H cô ca sĩ kiêm diễn viên đang được tuổi mới lớn yêu mến đã gây sốc cho khán giả khi bộ ảnh M.H chỉ mặc nội y bị tung lên mạng. Thay vì im lặng để mọi chuyện lắng dịu, M.H lại “đính chính” rằng đó chỉ là ảnh riêng tư cô chụp nhân dịp sinh nhật (!), nhưng bị người khác đánh cắp khi cô đưa máy tính đi sửa. Tiếp sau đó là hàng loạt ảnh các nữ ca sĩ trẻ như N.K, T.N... “do biểu diễn quá hăng say” mà để tuột áo, hở ngực và những hình ảnh, video clip về những “sự cố” đó lan truyền trên mạng rất “đình đám”. Gây sốc nhất là ca sĩ Đ.T - đã đến dự tiệc của người chiến thắng cuộc thi “Bước nhảy hoàn vũ” bằng một bộ cánh ngắn đến mức hở nguyên phần dưới của nội y. Chủ nhân của bữa tiệc “chìm” mất khi mọi ống kính đều hướng về Đ.T với bộ trang phục hớ hênh. Điều đáng nói là cô ca sĩ này vẫn “vô tư” chụp hình, nhảy múa với những động tác đầy khiêu khích(?!).
 |
|
Ca sĩ với trang phục hớ hênh đang là xu thế thời thượng. Ảnh: vietnamnet.vn |
Gần đây, trong giới nghệ sĩ Việt đã hình thành một kiểu tự lăng xê: phải có những phát ngôn gây sốc hoặc những chuyện tai tiếng ầm ĩ đi kèm việc phát hành tác phẩm mới. Chẳng hạn như ca sĩ H.P vừa tách ra khỏi một nhóm nhạc đã kể chuyện thời thơ ấu của ca sĩ nổi tiếng Hồ Ngọc Hà cho báo chí, nhân tiện quảng bá luôn album mới của mình (!); hoặc hàng loạt ca sĩ như K.N, Tim, T.H... tiết lộ chuyện tình của mình với những người nổi tiếng trước khi ra mắt album mới. Chuyện tự tạo “sự kiện giật gân” thành xu thế đến nỗi ngay cả ca sĩ có vị trí vô cùng vững chắc trong làng nhạc như Đ.V.H cũng phát biểu “Tôi đang lãnh cảm” hoặc “Mẹ của con tôi không được biết mặt tôi”... để gây sự chú ý. Làng giải trí Việt đang “quá tải” những câu chuyện nhảm nhí như “T.T.H - hôn nhân đổ vỡ do người thứ ba”, “X.M em thích có bạn trai là người Việt ”, “K.N tôi quá mệt mỏi vì tin đồn yêu T.H”...
Hình ảnh người nghệ sĩ trong mắt công chúng không còn đẹp và đáng được tôn trọng. Trên các diễn đàn của tuổi mới lớn, các mạng xã hội và facebook cá nhân, đang xuất hiện rất nhiều lời rao bán chuyện riêng tư của giới nghệ sĩ kiểu như “Đã có hình ảnh và đoạn clip 17 giây về em bé của Hồ Ngọc Hà, đang muốn share với giới truyền thông nếu họ biết điều. Đảm bảo là hàng thật 100% do mình và một người bạn đến thăm Hồ Ngọc Hà rồi chụp hình lưu niệm cùng em bé”, hay “Mình có một số hình ảnh mát mẻ của hotgirl Midu. Ai cần liên hệ với mình qua số điện thoại xxx nhé. 500k một tấm”. Ngoài ra, còn “lộ clip Ngô Thanh Vân và Trí Nguyễn tại biệt thự”, “bạn có tin Thủy Top đã từng bị...”. Không rõ những vụ “mua bán” trên có thành hiện thực hay không, nhưng đáng báo động là giới trẻ đang xem chuyện riêng tư của giới nghệ sĩ như một “món hàng”. Nhưng có thể hiểu đó là kết quả tất yếu của những chuyện lố lăng trong giới nghệ sĩ.
Điều cần cảnh báo là hiện tượng không lành mạnh trên sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến nhân sinh quan, lối sống của những người trẻ, hình thành lối sống bất chấp thủ đoạn, lợi dụng, giẫm đạp người khác để đạt được mục đích. Các phương tiện truyền thông không nên “vô tư” đăng tải những chuyện nhảm nhí hậu trường giới nghệ sĩ để câu khách. Những người trong cuộc những ông bầu, các nghệ sĩ cần trau đổi quan niệm và phương thức tiếp cận công chúng một cách có văn hóa hơn.
XUÂN VIÊN