29/01/2011 - 09:51

Di chúc xanh

Lê Chí


Buổi sáng ấy
Hà Nội vẫn lích kích gánh gồng leng keng xe điện
Hồ Gươm trong sương đẹp nét cổ thi
theo lối sỏi bên hàng tre lộng gió
mái tóc bạc phơ ánh mắt Bác cười

như lẽ đất lẽ trời
thời gian oan nghiệt
ai biết cái ngày tột cùng đau thương đang đến rất gần

Người căn dặn Đảng mình
Thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng
thật sự cần kiệm liêm chính
thật trong sạch
người đầy tớ thật trung thành (*)

còn lời nào dễ hiểu hơn không
sâu thẳm suối lòng trong suốt
Bác chắt chiu từ nguồn mạch nhân dân
khi rời bến Nhà Rồng lênh đênh sóng cả

biển đời cuồng nộ đảo điên
da trắng da đen da vàng da đỏ
ở đâu cũng điệp trùng người cùng khổ
đi đâu cũng gặp sói người

tự thắp cho mình ngọn lửa
từng bước mịt mờ rừng rậm hoang vu
Bác trầm ngâm trước Thích Ca, Giêsu, Khổng Tử
Bác chuyện trò cùng Các Mác, Lênin
thương Nguyễn Trãi cay đắng mấy trăm năm
thao thức
cây phong ba huyền thoại một con người

cây phong ba thành rừng Việt Nam mùa Thu bão táp
cơn địa chấn Điện Biên xa đến không ngờ
chập chùng Trường Sơn mênh mông Đồng Tháp
còn gì vui hơn Tổ quốc vẹn đôi bờ

* * *

Như người làm vườn chưa kịp nhìn hoa trái
hạt giống gieo đêm mưa gió đầy trời
hãy nhẹ bước cám ơn đời vĩ đại
mất mát hy sinh không nói hết bằng lời

Thật
và thật
hết lòng hết dạ
lời dặn dò đâu phải tiên tri
sao làm ta áy náy
sao làm ta giật mình
ấy là Bác đau hết nỗi đau buồn hết nỗi buồn
cháy lòng khao khát
ngàn năm trong trái tim Người

“Tôi để sẵn mấy lời...” (*)
gương soi vằng vặc
bóng tâm hồn xanh mãi nước non.

                              2-9-2009

------------------
(*) Một đoạn Di chúc 56 từ nói về Đảng, Bác đã dùng tới bốn chữ  Thật.
 (*) Lời Bác trong Di chúc.

Chia sẻ bài viết