29/04/2026 - 15:23

Đem cờ Tổ quốc ra nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa 

Giữa mênh mông biển trời Trường Sa, những lá cờ đỏ sao vàng theo chân đoàn công tác số 9 trở thành một phần cảm xúc của mỗi người trong suốt hải trình. Từ khi con tàu rời đất liền, sắc đỏ ấy đã hiện diện trên boong tàu, trong những bức ảnh, trong ánh mắt của từng thành viên, như một cách nhắc nhớ về nơi mình đang hướng tới.

Hình ảnh cờ Tổ quốc trở thành cầu nối giữa đất liền và biển đảo. 

Niềm tự hào của một người Việt Nam

Gió biển thổi lồng lộng, những lá cờ tung bay giữa khoảng không rộng lớn, tạo nên những khoảnh khắc vừa giản dị vừa thiêng liêng. Ở đó, có những người lần đầu tiên được ra Trường Sa, lần đầu tiên được chạm vào phần lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc và cũng lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng đến thế niềm tự hào của một người Việt Nam.

Với chị Bạch Mai Hương, Ban Hành chính, Tập đoàn Viettel, chuyến đi không chỉ là một hành trình công tác, mà còn là ước ao đã được ấp ủ từ lâu. Chị chia sẻ: Từ những câu chuyện chỉ nghe qua lời kể, đến khi tận mắt chứng kiến, cảm xúc của chị trở nên cụ thể hơn, rõ ràng hơn. Không chỉ là cảm nhận cho riêng mình, chị còn mong muốn được mang những trải nghiệm ấy trở về, kể lại cho gia đình, con cái, để những câu chuyện về Trường Sa không còn xa xôi, mà trở nên gần gũi, chân thực.


Khoảnh khắc lặng khi nhìn lá cờ giữa không gian biển đảo rộng lớn. 

Mỗi lá cờ đoàn công tác mang theo là biểu tượng của độc lập, chủ quyền, là kết tinh của biết bao hy sinh qua các thế hệ. Giữa trùng khơi, khi nhìn lá cờ tung bay, người ta không chỉ thấy một hình ảnh quen thuộc, mà còn thấy cả lịch sử, thấy những gì đã làm nên đất nước hôm nay.

Thiếu tá Nguyễn Đình Truyền, Ban Thanh niên Quân đội, chia sẻ: “Tất cả những sự hy sinh, những sự mất mát của anh hùng liệt sĩ rồi của các chiến sĩ hiện nay vẫn đang cống hiến ở đây thì nó đều chỉ để một mục đích, đó là xây dựng đất nước Việt Nam độc lập hạnh phúc… Đó chính là điều tạo nên lá cờ này, là ý nghĩa của đất nước Việt Nam mình…”.


Thành viên đoàn ghi lại hình ảnh bên lá cờ Tổ quốc trên đường ra Trường Sa.

Trách nhiệm của mỗi người đối với Tổ quốc

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, những điều tưởng như quen thuộc ấy lại trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết. Lá cờ không chỉ để nhìn, mà để cảm nhận, để nhắc nhở về trách nhiệm của mỗi người đối với Tổ quốc.

Theo con tàu đi qua từng điểm đảo, những lá cờ tiếp tục được các thành viên trong đoàn nâng niu mang theo để xin dấu xác nhận của các đơn vị đóng quân. Mỗi con dấu đỏ in lên, không chỉ là một thủ tục, mà là một dấu mốc của hành trình, một kỷ niệm được lưu giữ theo cách rất riêng.


Trên boong tàu, các thành viên đoàn công tác số 9 năm 2026 tự hào mang áo cờ đỏ sao vàng giữa biển trời mênh mông. 

Với chị Hoàng Thị Phương, Tập đoàn Viettel, chuyến đi càng trở nên đặc biệt khi chị là người đầu tiên trong gia đình đến Trường Sa. Chị kể: “Mình là thành viên đầu tiên trong gia đình được đến Trường Sa. Con trai cũng có gửi gắm với mẹ là mẹ hãy mang cho con cái dấu ấn ở Trường Sa về làm kỷ niệm. Lá cờ này thì mình sẽ đóng dấu vào và sẽ lồng khung để treo lên làm kỷ niệm”.

Những mong mỏi giản dị ấy khiến hành trình ra đảo không chỉ là nhiệm vụ, mà còn trở thành câu chuyện gia đình, câu chuyện được mang về đất liền, tiếp tục được kể lại, được lưu giữ qua năm tháng.

Ở phía những người lính đang ngày đêm bám đảo, lá cờ Tổ quốc lại mang một ý nghĩa gần gũi và trực tiếp hơn với nhiệm vụ mỗi ngày. Tại đảo Đá Tây, hạ sĩ Lê Phạm Quốc Huy chia sẻ niềm tự hào khi được đứng trong đội ngũ canh giữ vùng biển đảo thiêng liêng của đất nước. Với anh, việc giữ đảo cũng chính là giữ để lá cờ luôn tung bay giữa biển trời.

Quốc Huy cho biết, mỗi khi nhìn lá cờ Tổ quốc trên đảo, anh lại thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, và càng quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí của một người lính, với niềm tin của đơn vị, và với chính cái tên “Quốc huy” mà cha mẹ đã đặt cho anh, một cái tên gắn với Tổ quốc và niềm tự hào.


Lá cờ trở thành cầu nối giữa đất liền và biển đảo.

Những câu chuyện từ đất liền ra đến đảo xa, từ những thành viên trong đoàn công tác đến những người lính nơi đầu sóng, đã tạo nên một mạch cảm xúc liền mạch. Ở đó, lá cờ không chỉ là biểu tượng được nhìn thấy, mà còn là điều được cảm nhận, được gửi gắm và được gìn giữ trong từng con người.

Trong không khí hướng về ngày 30/4, ý nghĩa ấy càng trở nên rõ nét. Đó không chỉ là ký ức của một thời đấu tranh giành độc lập, mà còn là sự tiếp nối trong việc gìn giữ, bảo vệ chủ quyền hôm nay.

Khi hành trình khép lại bằng nghi thức chào cờ trang nghiêm trên đảo Trường Sa, tất cả các thành viên trong đoàn cùng hướng về lá cờ Tổ quốc. Tiếng Quốc ca vang lên giữa không gian rộng lớn, hòa cùng tiếng sóng, khiến nhiều người không giấu được xúc động.


Các thành viên đoàn cùng hướng về lá cờ trong giờ phút trang nghiêm. 

Lá cờ Tổ quốc trên đỉnh cột tung bay giữa nền trời xanh và biển biếc, trở thành điểm hội tụ của mọi ánh nhìn. Ở khoảnh khắc ấy, khoảng cách giữa đất liền và đảo xa dường như được xóa nhòa. Những lá cờ được mang theo suốt hành trình, những con dấu lưu lại qua từng điểm đảo, những câu chuyện của mỗi người… tất cả như cùng gặp nhau trong nghi thức thiêng liêng ấy.

Đối với nhiều thành viên trong đoàn, đó không chỉ là một buổi lễ, mà là một ký ức khó quên. Một lần được đứng giữa Trường Sa, hát Quốc ca dưới lá cờ Tổ quốc, để cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết giá trị của hòa bình, của độc lập, và của từng tấc biển, tấc đảo mà cha ông đã gìn giữ.


Lá cờ tung bay nơi đầu sóng, biểu tượng của chủ quyền thiêng liêng. 

Ở nơi đầu sóng ngọn gió, lá cờ Tổ quốc vẫn lặng lẽ tung bay, bền bỉ như chính ý chí của những con người đang ngày đêm gìn giữ biển đảo. Và từ những chuyến đi như thế, tình cảm với Trường Sa, với Tổ quốc lại tiếp tục được nối dài, từ đất liền ra biển đảo, từ hôm nay đến mai sau.

Bài và ảnh: Xuân Quý (TTXVN)

Chia sẻ bài viết