10/05/2010 - 21:38

Album “Một mai em đi”

Dấu ấn của một cuộc hội ngộ sau hơn 30 năm

 

Cuối thập niên 70, nghệ sĩ saxophone tài hoa Lê Tấn Quốc và ca sĩ Họa Mi từng là một “đôi uyên ương” được người yêu nhạc ái mộ. Hơn 30 năm trôi qua, vì sự oái oăm của “định mệnh”, họ đã chia ly. Giờ đây, họ lại trùng phùng trong album “Một mai em đi” với 10 ca khúc “vang bóng một thời”. CD do Saigon Vafaco sản xuất, vừa phát hành đầu năm 2010.

Họa Mi là một trong những ca sĩ xuất thân từ Nhạc viện quốc gia, được đào tạo bài bản về thanh nhạc, kỹ thuật trình diễn. Với chất giọng đằm thắm, ngọt ngào và giàu cảm xúc, những bài hát do ca sĩ Họa Mi trình bày dù đã hơn 30 năm về trước như: “Đưa em xuống thuyền”, “Em đi rồi”, “Tóc mây”, “Trong nỗi đau muộn màng”... vẫn đọng lại trong lòng nhiều thế hệ khán thính giả. Còn tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Lê Tấn Quốc nồng nàn, huyền hoặc. Lê Tấn Quốc và Họa Mi từng là “đôi uyên ương nhạc trữ tình”.

10 ca khúc trong album đều là những ca khúc ghi nhiều dấu ấn trong lòng khán, thính giả yêu nhạc: “Biển nhớ”, “Nghìn trùng xa cách”, “Chiều một mình qua phố”, “Bài tình ca cho em”, “Hoài cảm”, “Rồi mai tôi đưa em”, “Một mai em đi”... của các nhạc sĩ: Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, Cung Tiến, Ngô Thụy Miên, Lam Phương, Trường Sa... Các tình khúc này như là những dấu lặng của cuộc đời, những hoài niệm về “một thời để nhớ”.

Có thể nói, album “Một mai em đi” với tiếng kèn saxophone của nghệ sĩ Tấn Quốc và tiếng hát của ca sĩ Họa Mi vẫn ngọt ngào như ngày nào. Sau năm album độc tấu saxophone, tiếng kèn của Lê Tấn Quốc ngày càng điêu luyện, dường như được anh thổi nên bằng chính tâm hồn và trái tim mình: những thanh âm dìu dặt, thiết tha nhưng mang chút buồn man mác. “Họa mi biết hát” sau mấy mươi năm vẫn giữ được làn hơi trầm ấm, ngọt ngào và dường như từng câu hát, từng ca từ được diễn đạt tinh tế, dày dặn hơn. Các ca khúc trong album được chị trình bày với lối hát trần tình, giản dị và nhẹ nhàng tựa khói sương. Thành công của album chính là sự hòa quyện của tiếng hát và tiếng kèn saxophone với sự tung hứng rất ăn ý, đồng điệu của hai người từng là đôi uyên ương cay đắng trong sự chia lìa của “định mệnh”.

Cuộc hội ngộ của tiếng kèn saxophone Lê Tấn Quốc và giọng hát Họa Mi đã làm nên một tác phẩm tặng cho người yêu nhạc.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết