25/01/2009 - 17:11

Đảng của nhân dân vĩ đại

Bùi Công Bính

79 năm chiến đấu kiên cường
Người tự nhận chỗ đứng của mình 
nơi đầu tàu - biển sóng
Người gắn bó với Nhân dân
để làm nên chiến thắng
Viết những trang sử vàng vào thế kỷ 20!


         * * *


Có thể các con tôi
Đi trên đường hạnh phúc
Chỉ nhìn thấy những xích xiềng -tù ngục
nạn đói năm 1945, trong Viện bảo tàng

Có thể mai ngày
Côn Đảo xanh biếc những hàng dương
sẽ trở thành nơi du lịch
Và nhà tù Sơn La thắm đỏ sắc đào Xuân
Nhưng lịch sử và Nhân dân
Vẫn nhớ mãi ĐẢNG - CỦA - MÌNH
Những ngày máu lửa!

        * * *


Trưa hôm ấy
Ngày 5 tháng 6 năm 1911
Khi Anh Ba bước xuống tàu làm phụ bếp
Một câu hỏi đang cần còn ở phía trời xa
Khi đồng chí Trần Phú 27 tuổi, bị lao,
qua những đòn tra
vẫn dõng dạc nói vào mặt địch:
- Các người đừng hỏi nhiều vô ích!
Khi đồng chí Lê Hồng Phong ở Côn Đảo
Thản nhiên ăn bát cơm tù thấm máu
Khi ở Hải Phòng, 24 tuổi đời
Nguyễn Đức Cảnh ngước lên nhìn bầu trời
rồi ung dung bước lên máy chém
Khi ở  Sài Gòn, Nguyễn Thị Minh Khai
Cùng hàng loạt các đồng chí của mình
đi ra trường bắn
Thì Hoàng Văn Thụ vẫn nói to:
 “Tôi tin chúng tôi sẽ là người chiến thắng!”
Sau 30 năm trời đi tìm đường cứu nước
Bác Hồ trở về Pắc Bó
Để rồi đọc bản “Tuyên Ngôn Độc Lập” ở Ba Đình
Có thể lúc ấy, còn nhiều người chưa biết đến Việt Nam
Nhưng Điện Biên Phủ thì chuyển rung thế giới!
Và Ngày 30 tháng 4 năm 1975 - Sài Gòn nắng đẹp
Khi cờ đỏ bay trên nóc “Dinh Độc Lập”
Cả Trái đất reo mừng hai tiếng Việt Nam!


                 * * *


Từ nạn đói - chết hơn hai triệu người năm 1945
Việt Nam là nước thứ hai xuất khẩu gạo trên thế giới
Nhưng không phải Việt Nam  chỉ chân lấm tay bùn
Nhiều em nhỏ Việt Nam đã bước lên
nhận huy chương vàng Toán học
Một Việt Nam tiềm ẩn những con người
Hơn hai mươi năm thay đổi đất trời
Chúng ta đã bước lên - hòa mình cùng thế giới
Để hôm nay đón mùa Xuân phấn khởi
Hạnh phúc gian lao - Hoa ở tay mình!

79 năm chiến đấu, hy sinh
Đảng mãi mãi cùng Nhân dân chiến thắng!

                                               B.C.B

Chia sẻ bài viết