01/02/2009 - 15:53

Thơ

Đảng

* PHẠM MINH GIANG

Đảng về làng trăng mọc tự chân tre
Sớm hôm cánh cò chấp chới,
Trâu sắt thay trâu đen vào vụ mới,
Rạ rơm, cám gạo thơm nồng,
Phù sa đỏ về đồng,
Mùa màng mang thai hạnh phúc.
Làng ta đó, những đôi vai và những đôi chân đông đúc
Rộn rịp đi lên theo hướng mặt trời.

Đảng đến những vùng đồi,
Sến, táu, trai, lim nghìn năm hồi xuân trở lại,
Cây anh túc không còn người trồng hái,
Suối hát, chim ca, trái ngọt mọng đầy.

Ở nơi nào ngọn đèn lắt lay,
Đảng tới rọi bừng lên ánh điện.
Đảng tới nơi đầu sông cửa biển
Thắp hải đăng định hướng những con tàu.

Ở nơi nào nồi cơm còn vơi,
Chữ chưa tỏ, nụ cười chưa nở hết,
Còn oan ức và bất công - Đảng biết,
Đảng sẽ về mở lối những đường lên.

Chia sẻ bài viết