-
Pháp tăng ngân sách cho hoạt động quân sự không gian

- Đồng minh tránh xa hoạt động quân sự của Mỹ ở Caribe
- Công nghệ xanh Trung Quốc đảo lộn "chính trị khí hậu" toàn cầu
- Chiến thắng to lớn của đảng Cộng hòa?
- Hàn Quốc đặt mục tiêu đào tạo AI suốt đời
- Mỹ tiếp tục nới lỏng trừng phạt Syria
- Kỳ vọng gì vào COP30?
- Thời của điện hạt nhân thế hệ mới
- Điện hạt nhân trong kỷ nguyên AI
- Ông Khaled El-Enany chính thức được bầu làm tân Tổng Giám đốc UNESCO
-
Bài học từ tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên ở Indonesia

- Cuộc chiến nội bộ của Hamas
- Mỹ, Anh gia tăng trừng phạt mạng lưới lừa đảo ở Đông Nam Á
- Bí mật đằng sau sự bùng nổ của ngành mỹ phẩm Hàn Quốc
- Dấu mốc quan trọng trong tham vọng không gian của Ấn Độ
- Nga nỗ lực thu hút sinh viên châu Phi
- Mỹ sẽ hành động quân sự tại Nigeria?
- Chuyến công du “khó đoán” của Tổng thống Mỹ tới châu Á
- Chính sách năng lượng của Mỹ ảnh hưởng triển vọng điện gió toàn cầu
- Tham vọng tàu ngầm hạt nhân của Hàn Quốc
 
“Tôi lừa dối bạn gái mình. Tôi đang làm bẽ mặt mình để chứng minh tôi đã hối lỗi. Tôi rất yêu cô ấy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì để cô ấy quay trở lại. Anh đã biết lỗi rồi”. Anh chàng Joe Page đã đeo tấm bảng với nội dung như thế và đi khắp thành phố Brighton (Anh) với hy vọng sẽ được người yêu tha thứ sau khi phát hiện anh lăng nhăng trên mạng xã hội Facebook. Hành động “dũng cảm” của Joe được phụ nữ đi đường gọi là hành động lãng mạn trong khi cánh nam giới thì “mặc-kệ-nó”. Cuối cùng, “hạ sách” của anh chàng 26 tuổi này cũng khiến người đẹp xiêu lòng.
