27/03/2012 - 22:22

Dính líu đường dây gái gọi ở Pháp:

Cựu giám đốc IMF chính thức bị điều tra

Giới chức Pháp hôm 26-3 quyết định đưa Cựu Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Dominique Strauss-Kahn (ảnh) vào diện điều tra chính thức quanh cáo buộc có liên quan đến một đường dây gái gọi cao cấp và có tổ chức tại thành phố Lille, miền Bắc nước Pháp. Nếu bị phát hiện có tội, chính trị gia kỳ cựu này có thể đối mặt với bản án lên đến 20 năm tù.

 Ảnh: Reuters

Ông Strauss-Kahn, 62 tuổi, phải đối mặt với những thẩm vấn xoay quanh những cáo buộc “đồng lõa trong hoạt động của một đường dây gái gọi lớn và có tổ chức” và “lạm dụng tài sản công ty”. Vụ điều tra tập trung vào cáo buộc cho rằng đường dây mại dâm này do các cộng tác trong kinh doanh của ông Strauss-Kahn tổ chức, chuyên cung cấp cho các “khách hàng” tại khách sạn sang trọng Carlton ở Lille.

Hồi tháng 2, ông Strauss-Kahn từng bị cảnh sát thẩm vấn hai ngày quanh mối quan hệ giữa ông và đường dây gái gọi nói trên. Ông Strauss-Kahn thừa nhận đã “mây mưa” với nhiều phụ nữ trong các cuộc liên hoan trác táng ở nhiều thành phố, trong đó có Paris (Pháp) và Washington (Mỹ). Tuy nhiên, các nhà điều tra muốn xác minh liệu ông Strauss-Kahn có biết rằng những cô gái mà ông quan hệ trong các bữa tiệc thác loạn là gái gọi do “ma cô” điều động hay không. Và liệu ông có biết họ được công ty xây dựng Eiffage của Pháp trả tiền để “mua vui” cho ông hay không. Do đó, Cựu Bộ trưởng Tài chính Pháp Strauss-Kahn cũng bị điều tra về việc hưởng lợi bất chính từ việc lạm dụng tiền công ty Eiffage nếu ông cố ý tham dự các buổi tiệc có gái gọi khi biết trước họ được các bạn của ông trả bằng công quỹ.

Bên cạnh đó, giới điều tra tình nghi các buổi tiệc thác loạn này được tổ chức bởi những nhân viên cảnh sát cấp cao và những đầu mối kinh doanh có quen biết với ông Strauss-Kahn tại Lille. Hiện tại, có 8 người, trong đó có 2 thương gia và một ủy viên hội đồng cảnh sát Lille, bị bắt và điều tra xung quanh vụ này. Công ty xây dựng Eiffage cũng sa thải một giám đốc bị tình nghi dùng ngân quỹ công ty để “thuê gái bán hoa”. Còn ông Strauss-Kahn, văn phòng công tố Lille ngày 26-3 cho biết, ông được yêu cầu nộp 100.000 euro để được bảo lãnh tại ngoại. Ông được thả sau 10 giờ đêm cùng ngày, nhưng bị cấm liên lạc với các nhân chứng, báo giới và những người có liên quan trọng vụ điều tra này.

Về phần mình, ông Strauss-Kahn luôn khẳng định chưa bao giờ trả tiền cho bất kỳ phụ nữ nào, cũng như chưa hề biết những người ân ái với ông là gái gọi. Ông cho rằng việc “mây mưa” là tự nguyện và không có gì là bắt buộc hay cưỡng bức. Sau ngày thẩm vấn hôm 26-3, cảnh sát cho biết, ông khai rằng ông “không thể tưởng tượng” những phụ nữ trẻ được giới thiệu với ông lại là “gái bao” vì một số cô “do cảnh sát giới thiệu”.

Đây là vụ bê bối pháp lý mới nhất mà Cựu Giám đốc IMF Strauss-Kahn có liên quan. Ông từng được xem là ứng viên tổng thống có triển vọng trước khi mất chức giám đốc IMF do các cáo buộc xâm hại tình dục một nữ nhân viên hầu phòng ở Mỹ hồi tháng 5-2011. Mặc dù vụ kiện hình sự tại Mỹ đã bị hủy, nhưng ông còn đối mặt với vụ kiện dân sự dự kiến sẽ mở tại New York vào hôm nay, 28-3. Ngoài ra, ông còn dính vào một vụ kiện xâm hại tình dục khác đối với một nữ phóng viên Pháp.

THUẬN HẢI (Theo Reuters, Guardian)

Chia sẻ bài viết