05/06/2008 - 11:39

Cuộc sống mới ở những khu dân cư

Giờ học vi tính ở giáo xứ Hải Hưng, ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh.

Từ cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” (TDĐKXDĐSVHƠKDC), đã có nhiều địa phương, khu phố dần thay da đổi thịt. Điển hình như ấp C1 và ấp F2 ở xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, là một trong những khu dân cư có chuyển biến rõ nét trong các phong trào phát triển kinh tế – văn hóa, ổn định trật tự xã hội, an ninh quốc phòng, trở thành những khu dân cư tiên tiến.

Trong những ngày này, đến nhà thờ Hải Hưng, ấp C1, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, chúng tôi gặp nhiều em học sinh tham gia học vi tính, may, nhạc. Tại lớp học may, các em đang học cách sử dụng bàn máy, cắt vải, học lý thuyết về cách lắp ráp từng bộ phận quần, áo... Bên phòng vi tính, nhiều em tập làm quen với máy vi tính, soạn thảo văn bản... Em Phạm Thị Thu Hường bộc bạch: “Vào năm học mới em lên lớp 11, tranh thủ những ngày nghỉ hè, em đến nhà thờ đăng ký học may, vi tính. Đến tháng 8-2008 là em thi bằng A. Học ở đây không phải đóng tiền học phí và được các thầy cô hướng dẫn tận tình, đến khi mình thành thạo”. Ông Lương Toàn, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp C1, cho biết: “Trung tâm Học tập cộng đồng của ấp C1 được thành lập từ năm 2002 do linh mục, Hội đồng Mục vụ của giáo xứ đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức lớp học. Học viên là con em trong ấp và những ấp lân cận. Vào dịp hè, số lượng học viên ngày càng tăng”. Năm 2007, trung tâm đã tổ chức cho khoảng 400 em theo học các lớp may, vi tính, đàn, nhạc lý; trong đó có 14 em đạt bằng A vi tính. Hiện nay, ở Trung tâm Học tập cộng đồng của giáo xứ Hải Hưng có 260 em đang theo học các lớp vi tính, may, nhạc...

Là địa bàn thuần nông, cách trung tâm huyện Vĩnh Thạnh khá xa nên ngoài giờ học ở trường, các em thanh, thiếu niên ở ấp C1 ít có điều kiện tham gia sinh hoạt, học nhạc, vi tính... Thấy được những thiệt thòi của các em, đồng thời để đẩy mạnh phong trào chăm lo sự nghiệp giáo dục, UBMTTQVN xã Thạnh Thắng và Ban công tác Mặt trận ấp C1 đã vận động các linh mục và Hội đồng mục vụ giáo xứ Hải Hưng mở lớp tại địa phương. Ông Đỗ Văn Trích, Chủ tịch Hội đồng mục vụ giáo xứ Hải Hưng, cho biết: “Qua phân tích của chính quyền địa phương, chúng tôi thấy được ý nghĩa to lớn của phong trào khuyến học khuyến tài để giúp con em ở địa phương có điều kiện học tập, góp phần nâng cao dân trí, nên đồng thuận mở các lớp và sắp xếp thời gian nhằm tạo điều kiện để các em tham gia học tốt. Cũng nhờ sự vận động của địa phương và các vị linh mục, nhiều thầy cô giáo đã tự nguyện tham gia dạy các em mà không nhận thù lao. Nhiều học viên sau khi được đào tạo đã tự nguyện ở lại tiếp tục hướng dẫn cho các em mới vào học”.

Bên cạnh việc vận động đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, thời gian qua, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể ấp C1 còn tích cực vận động bà con áp dụng khoa học kỹ thuật trên đồng ruộng, góp phần tăng năng suất, giảm chi phí sản xuất. Ông Nguyễn Khắc Hiến, Chi Hội trưởng Hội Nông dân ấp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Sản xuất lúa giống ấp C1, cho biết: “Trước đây, bà con chủ yếu sản xuất theo truyền thống nên năng suất không cao. Sau khi Hội Nông dân xã phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn, hội thảo, tổ chức cho bà con tham quan các mô hình làm ăn hiệu quả, nhiều bà con bắt đầu áp dụng khoa học vào sản xuất. Chính từ sự hướng dẫn của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, bà con trong ấp đã xây dựng được nhiều tổ, nhóm để hỗ trợ nhau trong sản xuất, cùng nhau tu sửa đê bao, hợp tác rút nước, chủ động xuống giống đúng thời vụ, tránh né rầy nâu. Trong canh tác áp dụng 3 giảm 3 tăng... nên năng suất bình quân tăng từ 7,5 tấn đến 8 tấn/ha”. Qua hướng dẫn của chính quyền, ấp C1 cũng đã xây dựng được Câu lạc bộ Sản xuất lúa giống, có 19 thành viên, với diện tích 29 ha. Trong vụ hè thu năm 2008, câu lạc bộ đã áp dụng khoa học kỹ thuật thành công 10 ha xản xuất lúa nguyên chủng. Anh Nguyễn Văn Nơi, người dân ở ấp C1, nói: “Trước đây, việc tìm giống lúa mới sản xuất rất khó khăn, bà con phải lên tận Viện Lúa ĐBSCL mua về nên chi phí cao, sản xuất không lãi nhiều. Năm 2000, cán bộ nông dân ấp đã thử nghiệm và hướng dẫn bà con sản xuất lúa giống đạt hiệu quả, vừa tạo điều kiện bà con không phải lặn lội đi xa tìm giống chất lượng cao, mà sản xuất lúa giống giá bán cũng cao hơn lúa thường rất nhiều”.

***

Chạy dọc theo kinh F, xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, gió từ sông thổi lên mát rượi. Bên đường, nhiều người dân đang ban đất đã được xáng cạp lên để mặt đường bằng phẳng. Ông Nguyễn Đình Rần, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp, cho biết: “Đây là công trình mà nhân dân trong ấp quyết tâm thực hiện để chào mừng Đại hội Mặt trận các cấp. Con đường này được nhân dân lát gạch, nhưng qua nhiều năm nên đã xuống cấp. Một số đoạn bị sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại. Trước nhu cầu bức xúc của bà con, chính quyền xã và Ban Nhân dân ấp, Mặt trận, các đoàn thể tổ chức họp dân vận động bà con đóng góp nâng cấp, mở rộng tuyến đường. Con đường dài 6km đều do bà con hùn tiền lại thuê xáng cạp, mở rộng từ 1,5m đến 3m. Dự kiến cuối tháng 6-2008 san lấp xong nền hạ, sau đó UBND xã sẽ hỗ trợ một phần, còn lại vận động nhân dân đóng góp để đổ cát núi”. Thực hiện mở rộng đường, có nhiều hộ dân phải di dời hàng rào, đốn cây ăn trái, nhưng nhờ chính quyền làm tốt khâu tuyên truyền, vận động nên bà con đều đồng thuận cao. Ông Nguyễn Minh Triết, người dân trong ấp F2, bày tỏ: “Khi nghe chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể phân tích lợi ích của việc làm đường sẽ thuận lợi cho bà con nhiều mặt như trẻ em đến trường, xe cộ qua lại dễ dàng, các phương tiện sản xuất lúa như máy suốt, máy xới... đều có thể đi được đỡ tốn kém nhiều, bà con rất đồng lòng. Riêng gia đình tôi phải đập bồn chứa nước và đốn vài cây xoài, mít, nhưng vì lợi ích chung, chúng tôi sẵn sàng làm ngay”. Không chỉ đóng góp tiền, công sức làm cầu, đường giao thông, khoảng 50% nhân dân ở dọc theo tuyến kinh thuộc ấp F2 còn thực hiện kè đá hai bên kinh để giữ cho bờ không sạt lở và tạo vẻ mỹ quan.

Chúng tôi đến thăm gia đình bà Vũ Thị Lân ở ấp F2 vừa được cất nhà đại đoàn kết năm 2007. Bà Lân tâm sự: “Căn nhà tôi lúc trước bằng tre lá, bị mối mọt, mỗi lần mưa, gió lớn là lo sợ sập nhà. Thấy hoàn cảnh tôi khó khăn không có điều kiện sửa chữa nhà, Chính quyền họp dân xét hỗ trợ tôi 9 triệu đồng, linh mục Quang cho 3 triệu đồng và bà con trong ấp giúp đỡ thêm được 15 triệu đồng để sửa nhà. Hôm làm nhà bà con đến phụ rất đông, mỗi người mỗi việc nên không phải tốn tiền công. Giờ hết sợ nhà sập, chỉ lo làm ăn cho cuộc sống khấm khá hơn”. Trò chuyện với bà con, tôi được biết thêm về sự “khéo léo” của Tổ hòa giải ấp. Hễ có xảy ra những vụ việc xích mích, mâu thuẫn trong nhân dân, Tổ hòa giải ấp giải quyết rất kịp thời, thấu lý, đạt tình. Ông Nguyễn Đình Rần, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, cho biết: “Có nhiều vụ, chúng tôi phải mất nhiều thời gian gặp gỡ hai bên đương sự và bà con xung quanh nhiều lần để thu thập chứng cứ, xác minh rõ ràng rồi tiến hành hòa giải. Điều quan trọng nhất đối với người làm công tác hòa giải là bên cạnh những quy định của pháp luật mình cần phải phân tích cho đối tượng thấy tình làng nghĩa xóm “tối lửa tắt đèn có nhau” mà cùng nhường nhịn, giữ tình đoàn kết. Mỗi khi hòa giải thành, lòng chúng tôi vui lắm”.

***

Nhờ tình đoàn kết, chung sức chung lòng của chính quyền, đoàn thể ấp và sự tham gia nhiệt tình của các vị chức sắc, linh mục ở địa phương ấp C1 và F2, xã Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, tạo được lòng tin trong Hội đồng Mục vụ và bà con giáo dân góp phần xây dựng làm cho bộ mặt các khu dân cư ngày càng thay da đổi thịt. Ở những nơi đó, Ban Công tác Mặt trận ấp luôn là cầu nối làm cho khối đoàn kết giữa Đảng, chính quyền, nhân dân ngày càng bền chặt, khơi dậy và phát huy nội lực trong dân cùng xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết