19/06/2010 - 21:11

PHIM “NHỮNG KHOẢNG TRỜI RIÊNG”

Cuộc sống hôn nhân - Hãy biết bao dung

Có một đôi vợ chồng trẻ, do không biết cảm thông, chia sẻ cho nhau nên hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên sau đó, họ đã biết sống bao dung và tìm về hạnh phúc. “Những khoảng trời riêng” - phim truyền hình dài 30 tập của đạo diễn Đỗ Mai Nhất Tuấn do Công ty Sóng Vàng sản xuất, đang chiếu lúc 22 giờ 30 phút từ thứ hai đến thứ tư hằng tuần trên kênh HTV9.

Đôi vợ chồng trẻ Khánh Hoàng và Tường Vi có cuộc sống tốt đẹp. Khánh Hoàng là giám đốc điều hành một công ty địa ốc còn Tường Vi là cô giáo dạy tiểu học. Thế nhưng, sau thời gian hạnh phúc buổi đầu, vợ chồng họ lục đục vì những khác biệt trong tính cách và lối sống. Tường Vi quan tâm chăm sóc chồng con kỹ đến mức không để ý đến sở thích, nguyện vọng của người khác. Tường Vi muốn nghỉ việc ở trường để có nhiều thời gian chăm sóc gia đình nhưng Khánh Hoàng lại muốn vợ mình phải có vị trí nào đó ngoài xã hội.

Gia đình Khánh Hoàng. Nguồn: danong.com 

Mâu thuẫn trở nên gay gắt khi Khánh Vi - con gái của họ bị bệnh nhập viện. Tường Vi quyết định nghỉ việc. Khánh Hoàng lại gặp rắc rối trong dự án xây khu nghỉ dưỡng ven biển. Anh trở nên khó tính, gắt gỏng. Trong một lần đi công tác, Khánh Hoàng gặp lại Lệ Thu - cô bạn học cũ vừa ly dị chồng - đang là phóng viên của một đài truyền hình - họ đến với nhau.

Chuyện vỡ lỡ, Tường Vi và Khánh Hoàng chia tay. Tường Vi rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Khánh Hoàng và Lệ Thu nhập lại. Với cú sốc cha mẹ chia tay, cô con gái của họ trở nên hỗn hào, hư hỏng. Khánh Hoàng và Tường Vi phải ngồi lại với nhau để tìm cách dạy dỗ con, tình yêu xưa lại trở về khi cả hai có thời gian nhìn lại những sai lầm của bản thân.

Có thể nói, phim khái quát mâu thuẫn thường thấy trong đời sống vợ chồng - đặc biệt là với những cặp vợ chồng trẻ thời nay. Xem phim, nhiều người xem cảm thấy gần gũi, đồng cảm. Một cô vợ là Tường Vi vô tình đã biến chồng thành một “đứa trẻ”: chăm sóc, lo lắng một cách thái quá; khi chia tay, Vi lấy lại tất cả những gì của bên vợ cho khiến Hoàng gần như tay trắng. Một người chồng là Khánh Hoàng thì không giống như người khác ép vợ ở nhà chăm chồng chăm con mà muốn vợ ra xã hội nên tạo sức ép rất lớn cho vợ. Mối tình vụng trộm của Hoàng với Lệ Thu chỉ là “giọt nước làm tràn ly”. Nhưng phim muốn nêu lên, sai lầm lớn nhất của đôi vợ chồng đó là chưa biết sống bao dung, thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Kết thúc phim khá buồn: Tường Vi chăm sóc cho Khánh Hoàng khi sự sống của anh chỉ còn tính từng ngày do bệnh ung thư dạ dày.

Khương Thịnh diễn xuất khá đạt trong vai Khánh Hoàng - một mẫu đàn ông có nhiều tham vọng nhưng luôn khát khao có một mái ấm. Dù phim không có nhiều cao trào, gút thắt nhưng vẫn thu hút khán giả màn ảnh nhỏ bởi mạch phim vừa phải, xuyên suốt và mạch lạc. Lời thoại trong phim rất đời thường, không giáo điều, lên gân...

“Những khoảng trời riêng” là một phim về hôn nhân, gia đình đáng cho những người trẻ quan tâm và suy nghĩ.

ĐĂNG HUỲNH

Chia sẻ bài viết