05/03/2011 - 21:27

Cực chẳng đã...

Chính quyền thị trấn Webster (bang Massachussetts, Mỹ) vừa triển khai kế hoạch đặc biệt: tìm cách làm xấu hổ chủ nhân của những ngôi nhà bỏ hoang nhằm bắt họ phải sửa chữa và bảo vệ tài sản của mình đàng hoàng.

Theo đó, trước những ngôi nhà xập xệ, hoang phế trong thành phố, nhà chức trách sẽ dựng lên các tấm bảng kích cỡ 1,2x2,4 m, trên đó nêu tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu. Sở dĩ chính quyền áp dụng đến cách trên là vì mỗi năm Webster phải tốn khoảng 9.000 USD để ngăn chặn những kẻ phá hoại hoặc chiếm dụng các ngôi nhà không người ở. Chính quyền thị trấn 16.000 dân này đã nhiều lần yêu cầu các chủ nhà, bao gồm các ngân hàng, chú ý bảo vệ tài sản của mình nhưng dường như họ vẫn chẳng quan tâm.

QUANG HIỂN (Theo AP)

Chia sẻ bài viết