11/09/2010 - 21:07

Có nên khuyến khích giới trẻ chạy theo ảo tưởng?

Thí sinh “Việt Nam Idol” chen chúc chờ thi. 

Các phương tiện truyền thông ngày càng tràn ngập các cuộc thi tìm kiếm ca sĩ, người mẫu và thi sắc đẹp dành cho tuổi mới lớn, học sinh sinh viên. Gần đây nhất trên một phóng sự PR cuộc thi “Việt Nam Idol” trên màn ảnh nhỏ, người xem không khỏi áy náy khi thấy hàng ngàn bạn trẻ chen lấn đội nắng, đội mưa từ sáng đến tối đi thi.

Vòng thử giọng của “Việt Nam Idol – Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2010”, phải diễn rất nhiều màn trình diễn phản cảm, lố lăng nhưng những người sản xuất lại cho là hài hước và “độc nhất vô nhị”. Tuy nhiên, người xem truyền hình không cười nổi mà lại thấy đắng chát trong lòng: một thí sinh nam gầy ốm mặc áo ghi-lê cầm hai cây quạt kim tuyến lấp lánh vừa nhảy loi choi, vừa múa vừa hát như gào thét; một thí sinh khác lăn, lê, bò, toài trên sàn diễn; rất nhiều điệu bộ uốn éo quái dị; nhiều thí sinh hát lạc giọng, ở những cung bậc cao họ hét lên; có thí sinh lại cố nhăn mặt ôm bụng “biểu cảm” (?). Những hình ảnh như thế phản ánh nhận thức sai lệch về giá trị bản thân của các bạn trẻ.

“Việt Nam Idol” không phải là cuộc thi duy nhất hút giới trẻ lao vào. Giới tổ chức biểu diễn, các nhà sản xuất có nhiều “chiêu” khiến những bạn trẻ nuôi ảo mộng “một bước thành sao” phát cuồng. Được biết, sắp tới, sẽ có 10 tuần liên tục, từ 10-10 đến 26-12 diễn ra cuộc thi “Sao Mai điểm hẹn” trên sóng VTV. Ngoài ra còn có “Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình” của HTV, “Hát tự nhiên” trên Yeah1 TV tuyển chọn một ban nhạc nam 4 thành viên từ 60 thí sinh, với “Tôi làm ngôi sao” tất cả mọi người đều có thể gửi CD demo ghi âm giọng hát để phát sóng trên kênh StyleTV - VCTV12 cho khán giả nhắn tin bình chọn…

Bên cạnh các cuộc thi ca hát, “Vietnam’s next top model” (Người mẫu Việt Nam) và “Siêu mẫu 2010” với cùng cách thức tổ chức cũng đang rầm rộ tuyển chọn vòng sơ khảo.

Còn có những cuộc thi sắc đẹp học đường với những cái tên tây ta lẫn lộn như “IMiss Thăng Long”, “Ngôi sao Tuổi Teen Việt Nam”, “Hot Vteen”... ở ba miền Bắc - Trung - Nam.

Người tổ chức tất cả các cuộc thi trên đều hứa hẹn với thí sinh “một bước thành sao”, trở thành gương mặt độc quyền của những công ty âm nhạc hoặc người mẫu nổi tiếng cùng giá trị tiền thưởng luôn choáng ngợp. Thí dụ như “Tôi làm ngôi sao” - thưởng cho người đoạt giải nhất 100 triệu đồng, “Việt Nam Idol” năm nay - trao 20.000 USD tức gần 400.000 triệu đồng cho người thắng cuộc, tổng giá trị giải thưởng cho người đoạt giải nhất cuộc thi “Người mẫu Việt Nam” trị giá gần 1 tỉ đồng. Các cuộc thi dành cho tuổi mới lớn cũng trao giải thưởng trên dưới 100 triệu đồng…

Phải chăng, “chiêu bài” danh vọng và tiền tài đã khiến nhiều bạn trẻ không còn nhận thức đúng về bản thân để chạy theo “thế giới điên cuồng” của những cuộc thi được tổ chức liên miên? Đã có rất nhiều bạn trở thành “thợ thi” - gương mặt quen trong rất nhiều chương trình thi thố. Năm nay, lại xuất hiện thêm hiện tượng đã đoạt giải cao vẫn… thi tiếp.

Đáng buồn là, những cuộc thi trên luôn được phát sóng vào giờ vàng, trong thời gian dài và thời lượng lớn, rồi lại được truyền thông dày đặc trên đủ loại hình báo chí. Trong khi đó, hầu hết những chương trình về những tấm gương vượt khó trên truyền hình được phát sóng rất ngắn vào những giờ không thuận lợi. Phần thưởng cho nỗ lực dài của những tấm gương này trong cuộc sống lẫn học tập cũng chỉ từ 5-10 triệu đồng.

Đâu rồi sự cân bằng giữa giải trí và giáo dục định hướng cho giới trẻ? Hệ quả tất yếu của những cuộc thi này sẽ tác động rất lớn vào nhận thức và nhân cách của giới trẻ, khiến họ coi thường những giá trị đáng quý của cuộc sống – kể cả bản thân mình.

XUÂN VIÊN

Chia sẻ bài viết