26/02/2026 - 05:08

Nét đẹp hướng thiện trong “Báu vật trời cho” 

Là 1 trong 4 phim Việt ra rạp dịp Tết Bính Ngọ, “Báu vật trời cho” có chủ đề tâm lý, gia đình pha hài, hành động. Đạo diễn Lê Thanh Sơn chọn hướng đi an toàn, mang tính giải trí trong những ngày đầu năm mới. Phim có thông điệp về trách nhiệm gia đình và đề cao sự hướng thiện sau những lỗi lầm.

Mẹ con Ngọc và Hồng với khoảnh khắc vui vẻ, hạnh phúc trong phim.

Ngọc (Phương Anh Đào) có quá khứ đen tối khi cùng bạn trai là Long (Khương Lê) thực hiện những phi vụ lừa đảo, trộm cắp tài sản của các đại gia. Sau một tai nạn, Ngọc quyết tâm rời bỏ Long để làm lại cuộc đời. 7 năm sau, cô làm mẹ đơn thân, sinh con trai - bé Tô (Mì Gói) - bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Sau khi ra tù, Long đe dọa Ngọc, ép cô thực hiện phi vụ cuối rồi sẽ buông tha cho 2 mẹ con. Long dàn cảnh để Ngọc làm quen với Thiên (Quách Ngọc Ngoan), rồi về nhà Thiên để trộm một vật phẩm trị giá hàng tỉ đồng. Mọi việc trót lọt, nhưng phát hiện Long muốn khống chế mình mãi mãi, Ngọc đem con trốn đến một làng chài vùng biển, tìm bác sĩ Tiền, người giúp cô thụ tinh nhân tạo từ người hiến tặng khi xưa. Tại đây, Ngọc gặp Hồng và biết được anh là cha của con mình. Ngọc vừa phải dỗ dành con trai vượt qua những tổn thương tâm lý, vừa đối phó sự truy đuổi của Long và Thiên. Liệu cô có tìm được bến đỗ bình yên sau những sóng gió cuộc đời?

Sau thành công của phim “Mai” (2024), cặp đôi diễn viên Phương Anh Đào - Tuấn Trần tái hợp trong “Báu vật trời cho”. Đây cũng là yếu tố chính thu hút khán giả ủng hộ bộ phim này. Khác với bi kịch trong “Mai”, lần này cả 2 mang đến một câu chuyện đầy tính giải trí và chữa lành. Khán giả sẽ cùng vui cười với những tình huống hài hước, cùng trăn trở với Ngọc và Hồng khi đứng trước những lựa chọn mang tính quyết định cuộc đời. Đó là hành trình trưởng thành và dám làm, dám chịu của cả hai.

Ngọc từng có quá khứ đen tối nhưng từ khi có con, cô đã xem con như “báu vật” đời mình, nỗ lực hoàn lương, cố gắng làm một người mẹ tốt. Dù sau đó bị ép phải quay về ngõ cụt cũ, Ngọc luôn tìm cách vẫy vùng, thoát ra và đối mặt với vấn đề của mình. Khi tìm được chỗ dựa vững chắc cho con, gửi gắm con cho những người đáng tin cậy, cô quay lại tìm Thiên để giải quyết hậu quả mình đã gây ra. Có thể thấy, đây là một quyết định không hề dễ dàng vì phải đánh cược với mạng sống, tương lai của chính mình. May mắn thay, sự kiên cường, dám làm dám chịu đã mở ra cho cô một cơ hội mới, một bước ngoặt mới để làm lại cuộc đời.

Trong khi đó, Hồng từ một chàng trai vô tâm, hời hợt cũng dần có trách nhiệm và nảy sinh tình cảm với hai mẹ con Ngọc. Anh dám cùng Ngọc đương đầu với khó khăn, thử thách và dám làm một người cha thật sự. Các nhân vật khác như Thiên, cha và em gái Hồng… cũng đã có những thay đổi tích cực sau những tính toán cá nhân, ích kỷ. Sự hướng thiện vì thế trở thành điểm sáng lớn nhất phim, khiến bộ phim thêm ý nghĩa.

Đặc biệt, nhân vật Thiên của Quách Ngọc Ngoan lại là điều thú vị, là biến số bất ngờ của “Báu vật trời cho”. Vẻ ngoài là trùm băng đảng, nguy hiểm nhưng anh thoại câu nào là người xem cười câu đó. Lại thêm cái nết sợ mẹ và lụy tình càng khiến nhân vật này tạo được ấn tượng khó quên với khán giả.  

Một điểm đáng ghi nhận khác là văn hóa miền biển được lồng ghép khéo léo và được đề cao trong phim. Từ nghề làm nước mắm đến hội thao làng chài, lễ Nghinh Ông hay nếp sống, cái tình của người dân làng chài được khắc họa rõ nét, chỉn chu qua từng câu chuyện, bối cảnh, phục trang…

Tuy còn một số chi tiết chưa thuyết phục như chuyện thụ tinh nhân tạo của Ngọc, tình cảm bất ngờ của Thiên nhưng nhìn chung, “Báu vật trời cho” là một phim dễ xem, mang lại cảm giác dễ chịu vì mọi thứ vừa đủ, nhiều tiếng cười và cảm xúc trong những ngày đầu xuân.

CÁT ĐẰNG

Chia sẻ bài viết