“Điều ước của mẹ” là chương trình thực tế giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình đơn thân, các hoàn cảnh mồ côi thông qua việc tạo nguồn vốn mưu sinh. Mỗi tập phát sóng (lúc 18 giờ thứ bảy hằng tuần trên kênh YouTube Thái Phan Thanh Bình) còn là hành trình đầy cảm xúc, lan tỏa những yêu thương, tinh thần tương thân tương ái của người Việt.
Mỗi tập “Điều ước của mẹ” có thời lượng khoảng 1 tiếng 30 phút, với 2 hoàn cảnh được chia sẻ và giúp đỡ. Bên cạnh các phóng sự về hoàn cảnh thực tế của các gia đình, chương trình còn lồng ghép những trò chơi với sự tham gia của các nghệ sĩ, người dẫn chương trình, người kết nối Thái Phan Thanh Bình và các nhân vật. Họ chia làm 2 đội và cùng thực hiện thử thách trò chơi trong thời gian quy định. Các thử thách cũng đa dạng, từ trò chơi vận động, dân gian đến thực hiện bán nông sản địa phương tại trường quay kết hợp livestream trực tuyến. Đội chiến thắng sẽ nhận được những phần quà có giá trị từ các nhà tài trợ. Còn đội thua cũng có những lựa chọn hỗ trợ riêng từ các nhà tài trợ hay các nghệ sĩ tham gia cùng.
Những câu chuyện trong “Điều ước của mẹ” cho thấy các hoàn cảnh cần nhận được những sự hỗ trợ cần thiết. Như gia đình của em Hoàng Thủy (12 tuổi) sống cùng ông bà đã trên 80 tuổi ở xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (thuộc Phú Yên cũ), nơi hứng chịu hậu quả nặng nề của cơn lũ năm 2025. Cơn lũ đi qua quét sạch mọi thứ, kể cả đôi bò là tài sản duy nhất của gia đình. Cả 3 người đều không ở độ tuổi lao động, phải bắt ốc, làm thuê sống qua ngày. Hay chị Phước (38 tuổi) ở xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, mang 2 căn bệnh là suy thận giai đoạn cuối và suy tim loại 3, nhưng chị Phước vẫn mỗi ngày bán vé số, kiếm vài chục ngàn đồng trang trải cuộc sống của 3 mẹ con. Dẫu hoàn cảnh ngặt nghèo do thiên tai, bệnh tật, những người mẹ, ông bà đều chăm chỉ lao động chỉ có mong muốn giản dị là con cháu được ăn no và tiếp tục đến trường.

Người kết nối Thái Phan Thanh Bình (bìa trái) gặp gỡ gia đình em Hoàng Thủy (thứ 2, trái sang) để tìm hiểu hoàn cảnh trong “Điều ước của mẹ”. Ảnh: chụp màn hình
Những mảnh đời gặp chuyện không may như thế khiến không ít người tại trường quay hay các nhà tài trợ, nghệ sĩ đồng cảm và chia sẻ. Trong đó, có không ít hoàn cảnh khiến người xem xúc động, như chuyện về 3 cháu nhỏ bị bỏ rơi và người bà tên Loan ở phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi. Hình ảnh bé trai lớn nhất tên Tiến, mới 7 tuổi đầu đã biết dậy sớm từ 4 giờ sáng, tất bật cùng bà ngoại chuẩn bị các nguyên liệu để bán bánh xèo khiến không ít người rơi nước mắt. 3 anh em bị bỏ rơi từ nhỏ, sống cùng bà ngoại, nên sớm có tinh thần tự lập và biết làm việc nhà, cả bán buôn. Trong đó, cậu bé Tiến đã quen với nếp dậy sớm, lo cho các em và phụ bà mưu sinh.
Trong “Điều ước của mẹ” có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương nhưng ở các nhân vật người xem đều thấy nghị lực vươn lên, ai cũng luôn tay luôn chân lao động với tinh thần lạc quan. Dù khó khăn, họ vẫn tràn đầy tình thương dành cho nhau, nỗ lực mưu sinh và tích cóp lo cho tương lai của con cháu; chăm lo gia đình bữa cơm đủ đầy. Và ở “Điều ước của mẹ” không chỉ là chuyện góp vốn rồi đi qua, có nhiều trường hợp trở lại để chia sẻ những điều mới tích cực, cuộc sống mới tốt hơn khi nhận được những hỗ trợ.
“Điều ước của mẹ” không chỉ là sự thấu hiểu, đồng cảm mà còn là hành động thiết thực giúp các hoàn cảnh thay đổi cuộc đời, lan tỏa những giá trị đẹp, nhân văn về tình người.
BẢO LAM