05/09/2025 - 06:00

Chủ động xây dựng quốc phòng toàn dân vững mạnh 

Trải qua hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, mỗi trang sử vàng của dân tộc đều ghi dấu tinh thần mưu trí, dũng cảm của quân và dân ta. Tiếp nối truyền thống, thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang TP Cần Thơ hôm nay chủ động xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

Lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Mưu trí, dũng cảm, kiên cường đánh giặc

Ông Nguyễn Văn Đấu (sinh năm 1929) ở ấp Thạnh Bình, xã Hỏa Lựu, TP Cần Thơ, nhắc đến vai trò to lớn của Mặt trận Việt Minh trong công cuộc giành độc lập dân tộc. Ông Đấu kể, những năm đầu Chiến tranh thế giới thứ hai, đất nước rơi vào cảnh “ngàn cân treo sợi tóc” khi cùng lúc bị thực dân Pháp và phát xít Nhật đàn áp. Kinh tế kiệt quệ, đời sống nhân dân cùng cực, đòi hỏi phải có lực lượng đủ mạnh để cứu dân tộc. Trong bối cảnh đó, Việt Minh do Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo ra đời, trở thành ngọn cờ đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt giai cấp, tôn giáo, già trẻ, cùng đứng lên bảo vệ Tổ quốc.

“Lúc ấy, điều kiện hoạt động ở vùng đất Hỏa Lựu hết sức khó khăn từ đi lại, tập hợp lực lượng, đến người dân còn e dè, sợ bị trả thù, nhưng Việt Minh đã bí mật hoạt động, xây dựng lực lượng, tổ chức các đội du kích khắp nơi, vừa chiến đấu vừa vận động quần chúng” - ông Đấu kể tiếp.

Trong điều kiện hoạt động gian nan, Việt Minh đã khéo léo gây dựng phong trào cách mạng. Cán bộ, chiến sĩ ta cải trang, dùng mật mã, ám hiệu; bí mật huấn luyện lực lượng vũ trang, sử dụng vũ khí tự tạo hoặc thu được từ địch. Nhờ đó, phong trào cách mạng lan rộng, chuẩn bị sẵn sàng cho Tổng khởi nghĩa, làm nên thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Sau ngày 2-9-1945, đất nước tiếp tục đối diện với các cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp rồi đế quốc Mỹ. Với truyền thống yêu nước, ý chí quật cường đã thôi thúc hàng triệu người dân lên đường đánh giặc. Trong số đó có ông Võ Xuân Nghiêm (sinh năm 1952) ở Ấp 2, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ.

Xuất thân trong gia đình cách mạng, chứng kiến sự hy sinh của người thân, mới 15 tuổi, thiếu niên Xuân Nghiêm trốn gia đình, tham gia Tiểu đoàn Tây Đô 1. Trong 8 năm chiến đấu, ông tham gia không ít trận đánh, nổi bật là trận tập kích Đồn Yếu Khu Vân Phong (tháng 4-1972).

Đồn này được bảo vệ kiên cố, có khoảng 200-250 tên địch với nhiều lớp rào kẽm gai, trong khi Tiểu đoàn Tây Đô 1 chỉ có 75 đồng chí. Với ý chí quyết thắng, đơn vị chọn hình thức “nở hoa trong lòng địch”. Ông Nghiêm cùng đồng đội bí mật đột nhập, ném lựu đạn, diệt gọn 6 tên lính ở trung tâm chỉ huy, mở màn cho đợt tấn công chớp nhoáng kéo dài 30 phút. Trận đánh đã giáng đòn mạnh vào tinh thần địch, góp phần tạo thế thắng lợi trên mặt trận Tây Nam Bộ.

“Với quyết tâm tiêu diệt Đồn Yếu Khu Vân Phong, chúng tôi không đắn đo, sợ hãi, cầm súng nhận lệnh. Trận đánh thể hiện rõ sự mưu trí, dũng cảm, quyết tâm vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ, bất chấp chênh lệch lực lượng” - ông Nghiêm nói.

Tiếp nối truyền thống, xây dựng lực lượng vững mạnh

Phát huy truyền thống anh hùng, lực lượng vũ trang địa phương hôm nay tiếp tục rèn luyện, xây dựng thế trận phòng thủ vững chắc. Tại Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vị Tân, thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ ngay từ khi thành lập, đơn vị đã nhanh chóng xây dựng hoàn chỉnh các văn kiện sẵn sàng chiến đấu, kế hoạch chuyển trạng thái tác chiến...

Đồng thời, phối hợp với lực lượng đứng chân trên địa bàn nhằm nắm chắc tình hình, chủ động xử trí, không để bị động, bất ngờ. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là công tác huấn luyện. Thực hiện nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch của Quân khu 9 và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, đơn vị đã triển khai huấn luyện chặt chẽ, bảo đảm 100% cán bộ, chiến sĩ nắm vững nội dung, sẵn sàng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá Lê Nguyễn Như Ý, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Vị Tân, cho biết: “Chúng tôi tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, gắn với thực tiễn chiến đấu; tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, kịp thời rút kinh nghiệm, khắc phục hạn chế. Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng, giữ vững niềm tin, ý chí quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ. Đến nay, 100% quân số đều an tâm công tác, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống”.

Nhìn lại chặng đường 80 năm qua, chúng ta càng thêm tự hào về sức mạnh đoàn kết, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. Mỗi người dân hôm nay cần nâng lên niềm tự hào thành hành động cụ thể: ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến để chung tay thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường.

Bài, ảnh: PHƯỚC THUẬN

Chia sẻ bài viết