06/04/2011 - 13:50

Chó bị sóng thần đánh trùng phùng với chủ

Ban trong vòng tay nhân viên cứu hộ. Ảnh: AP

Ban - con chó được lực lượng tuần duyên Nhật giải cứu sau 3 tuần lênh đênh trên biển do bị sóng thần đánh – hôm qua đã may mắn gặp lại người chủ cũ. Hãng tin Kyodo cho biết “nàng” chó 2 tuổi đã vui mừng nhảy cẫng lên và liên tục ngoe nguẩy đuôi khi nhìn thấy bà chủ từ đằng xa.

Từ hôm 1-4, đoạn băng chiếu cảnh giải cứu Ban được phát đi phát lại trên truyền hình. Theo dõi đoạn băng, chủ nhân của nó đã nhìn thấy ngôi nhà của mình – vốn ở thành phố Kesennuma (tỉnh Miyagi) - trôi giạt ra ngoài khơi 2 km. Người phụ nữ khoảng 50 tuổi này cũng mau chóng nhận ra con vật thân yêu mà mình đang tìm kiếm đi lại trên mái nhà, thông qua nét mặt quen thuộc của nó. Quá mừng rỡ, khổ chủ may mắn này lập tức khăn gói đến trại tị nạn dành cho động vật ở thành phố Tomiya để hội ngộ với chó cưng.

QUANG HIỂN (Theo Reuters, ondeadline)

Chia sẻ bài viết